Góc nhìn pháp lý từ vụ cầm dao đâm hàng xóm chung cưSự việc người đàn ông ngang nhiên đâm hàng xóm tại chung cư The Light, Hà Nội khiến nhiều người "sởn tóc gáy", nhiều người không khỏi băn khoăn vì sao người này vẫn chưa bị xử lý.
Vụ cầm dao đâm hàng xóm chung cư Hà Nội: Cử bảo vệ trực, cho con cái về quêĐể đảm bảo an toàn cho cư dân, Ban Quản lý chung cư đã tạm thời phân công một bảo vệ trực tại tầng 6 tòa B, theo dõi từng hoạt động của ông H. - người cầm dao tấn công hàng xóm.
Vụ tấn công ở chung cư Hà Nội: Sống thấp thỏm vì hàng xóm "thích cầm dao"Người đàn ông 57 tuổi bị công an triệu tập do cầm dao đâm hụt hàng xóm chung cư ở phường Trung Văn. Trước đó, một phụ nữ sống tại quận Long Biên cũng cầm dao đi dọc hành lang chung cư đe dọa cư dân.
Hàng xóm đi ăn tân gia, thanh niên lẻn vào nhà trộm cả cây vàngBiết gia đình hàng xóm đi ăn tiệc tân gia, nam thanh niên ở Đắk Lắk đột nhập vào nhà, lấy trộm một cây vàng.
Tro cốt Từ Hy Viên bị phản đối đặt tại nhàNgày 8/2, MC Từ Hy Đệ - em gái Từ Hy Viên - cho biết trong thời gian tới, tro cốt của chị gái cô sẽ được mai táng theo đúng quy định của Đài Loan (Trung Quốc).
Xóm hơn 30 năm giữ truyền thống đi chúc Tết từng gia đình suốt đêmNhiều năm qua, người dân xóm Mía xã Trường Xuân (huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa) vẫn lập đoàn đi chúc Tết từng hộ gia đình suốt đêm sau khi đón giao thừa tạo sự gắn kết về tình làng nghĩa xóm.
Mã số 5468: Bố mẹ ốm yếu ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất Bảo Lâm, Cao Bằng, anh Giàng Súa Hồ (SN 1970) và vợ đang đối diện với bệnh tật. Hàng ngày vợ chồng ăn mèn mén, dành gạo nấu cháo nuôi các con.
Xuân Son đón giao thừa cùng hàng xóm, cả nhà chụp áo dài Tết rực rỡTối giao thừa, vợ chồng cầu thủ Xuân Son cùng bà con hàng xóm tại TP Nam Định trò chuyện vui vẻ, ngắm nhìn pháo hoa rực rỡ.
Hàng xóm thường xuyên khỏa thân đi trong chung cư, dân kêu cứuNhiều lần chứng kiến người đàn ông hàng xóm khỏa thân đi lại trong chung cư ở Bangkok (Thái Lan), hai người phụ nữ quyết định báo cảnh sát.
02:24Mã số 5468: Bố mẹ ăn mèn mén, để dành gạo nấu cháo loãng nuôi conTrong căn nhà chơ vơ ở đỉnh núi cao nhất khu Tát Trà, thuộc xóm Sác Ngà (Cao Bằng), có vợ chồng người Mông, không họ hàng, sống lầm lũi, khốn khó tới mức đôi dép đi chung, quần áo mặc cùng.
Hết Tết và trăn trở của những người con lập nghiệp xa quêNăm nay, anh Hoàng Công Anh (48 tuổi, quận 1, TPHCM) quyết định đưa cả gia đình về quê ở Cà Mau từ 26 đến mùng 4 Tết, để con cái được tận hưởng trọn vẹn không khí Tết cổ truyền.
Đã có kết luận vụ hàng loạt người ở chung cư nghi bị ngộ độcChiều 7/10, Sở Y tế Nghệ An cho biết, đã có kết quả xét nghiệm mẫu nước liên quan đến hàng loạt người dân ở một chung cư tại thành phố Vinh nghi bị ngộ độc.