Khó như đi "săn" người giúp việc sau TếtNhiều gia đình ở Hà Nội sẵn sàng trả mức lương cao, 6 - 7 triệu đồng/tháng nhưng vẫn không thể tìm được người giúp việc nhà…
Gian nan tìm người giúp việc sau TếtThời điểm này - khi kỳ nghỉ Tết đã kết thúc, mọi việc trở lại với guồng quay của cuộc sống cũng là lúc các gia đình đang gian nan tìm người giúp việc.
"Đỏ mắt" tìm người giúp việc sau TếtNhiều gia đình rơi vào cảnh "dở khóc dở cười" vì người giúp việc nghỉ Tết xong nghỉ luôn. Nhiều người giúp việc ăn Tết xong cũng ra "yêu sách" phải tăng lương nếu không sẽ nghỉ hết tháng mới đi làm lại.
Nhiều gia đình ở Hà Nội loay hoay tìm người giúp việc sau TếtDịch Covid-19 khiến nhiều lao động không thể đến Hà Nội hoặc chủ động về quê tránh dịch. Dù cam kết trả lương cao nhưng việc tuyển người giúp việc sau Tết đang là vấn đề nan giải đối với các gia đình.
Hà Nội: "Đỏ mắt" tìm người giúp việc sau TếtRất nhiều hộ gia đình sau Tết bấn loạn với việc trông con, bếp núc hay các việc nhà bởi thiếu vắng người giúp việc. Chính vì thế, nhu cầu thuê người giúp việc những ngày sau Tết rất cao nhưng tìm cho được người ưng ý với giá phải chăng không phải chuyện dễ.
Hơn 7.800 tỷ đồng lo Tết cho người nghèo, gia đình chính sáchTrong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, cả nước đã trao tặng quà và hỗ trợ hơn 13,5 triệu lượt người với tổng kinh phí hơn 7.800 tỷ đồng.
Những tấm lòng nhân ái giúp hồi sinh cuộc đời nam sinh trường yTrong những ngày đầu xuân, khi hoa đào khoe sắc và không khí Tết tràn ngập khắp nơi, như được tô điểm thêm bởi câu chuyện về sự hồi phục kỳ diệu của một nam sinh trường y sau cơn bạo bệnh.
Dịp 30/4-1/5, người lao động được nghỉ 5 ngày liên tiếpSau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, công chức, viên chức, người lao động sẽ được nghỉ dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, ngày 30/4-1/5.
Vì sao "Bộ tứ báo thủ" của Trấn Thành áp đảo phòng vé dù vấp tranh cãi?"Bộ tứ báo thủ" giữ vị thế không đối thủ trong đường đua phim Tết Ất Tỵ khi có khoảng 6.000 suất chiếu mỗi ngày trên toàn quốc.
Hồi ức đón Tết Ất Tỵ của thuyền trưởng tàu không sốCuối năm 1964, sau khi đã đưa hai chuyến tàu chở vũ khí vào bến Vũng Rô thắng lợi, thuyền trưởng Hồ Đắc Thạnh tiếp tục được giao nhiệm vụ đi chuyến thứ 3 để vào bến đúng Tết Ất Tỵ (năm 1965).
Thấy bố chồng lén mở túi tiền, tôi bật khóc khi phát hiện một thứ bên trongLúc đó, tôi quay ngược trở ra để tránh cho bố rơi vào cảnh khó xử. Tới tận trưa đợi bố đi nằm, tôi mới kiểm tra thì phát hiện một thứ...