Đất nghèo gieo... con chữChỉ có 146 hộ dân nhưng có tới 44 người có trình độ đại học, cao đẳng ở một vùng quê nghèo không phải là chuyện giản đơn. Người dân nơi đây phải vượt qua biết bao nhọc nhằn, vất vả...
Thầy giáo người Mông nuôi gà đen, thắp sáng ước mơ nơi non caoGiữa lưng chừng núi non trập trùng xã Tà Cạ (huyện Kỳ Sơn, Nghệ An), có một người thầy vẫn ngày ngày miệt mài gieo con chữ cho học trò vùng cao và âm thầm gieo hy vọng từ đàn gà đen trên sườn nương.
Nhọc nhằn gieo con chữ ở Tà LèngNhìn lớp học vắng hoe của cô trò trường tiểu học Hoàng Văn Nô, xã Tà Lèng, TP Điện Biên Phủ, chúng tôi không khỏi chạnh lòng. Mùa đông miền Tây Bắc bắt đầu khắc nghiệt mà các em học sinh chỉ phong phanh vài manh áo mỏng…
Chùm ảnh: Gian nan gieo con chữ vùng cao, vùng sâuĐể có thể mang được con chữ đến với trẻ em học sinh vùng sâu, vùng khó khăn nhiều giáo viên ở các tỉnh Gia Lai, Kon Tum không chỉ chịu nhiều vất vả mà có lúc còn phải mang cả mạng sống của mình ra để đánh cược với tử thần.
Tôn vinh những người thầy "gieo con chữ" cho học trò dân tộc thiểu sốChương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2019 tìm kiếm và tôn vinh 63 thầy giáo, cô giáo đang trực tiếp giảng dạy tại các trường Mầm non, Tiểu học và Trung học cơ sở ở vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; các lớp học có trên 50% học sinh là người dân tộc thiểu số đang theo học.
Hành trình chinh phục đỉnh Ngọc Linh - "nóc nhà" miền Nam của nữ giáo viênHơn 10 năm cắm bản gieo con chữ cho trẻ em Xơ Đăng, hàng ngày nhìn thấy đỉnh Ngọc Linh ẩn hiện trong mây mờ, cô giáo Trà Thị Thu mong ước được một lần đặt chân lên đỉnh núi hùng vĩ này.
07:03Lớp học miễn phí 20 năm viết ước mơ của cô giáo "xương thủy tinh" nặng 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
Cô giáo 9X người Tày mang "Thanh âm cuộc sống" đến với học sinh vùng caoTròn một thập kỷ làm nghề "gieo con chữ" tại nơi vùng cao, vừa qua, cô Bế Thùy Trinh vinh dự nhận giải thưởng Lý Tự Trọng năm 2025 cho những cống hiến và đóng góp xuất sắc trong công tác Đoàn.
Câu chuyện đặc biệt về lớp học miễn phí và cô giáo "xương thủy tinh" 15kgSuốt 20 năm qua, từ căn phòng chỉ vỏn vẹn 10m², một cô giáo đặc biệt chỉ nặng 15kg, mang trong mình căn bệnh xương thủy tinh vẫn miệt mài gieo con chữ, thắp lên ước mơ cho nhiều thế hệ học trò.
02:14Những giáo viên lặn lội "đưa đò" ở ngôi làng nằm biệt lập giữa núi rừngBiết bao thế hệ thầy cô giáo ở miền xuôi lặn lội vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em người đồng bào ở làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).
Thầy cô gieo chữ ở ngôi làng biệt lập: 30 năm chưa được nhận hoa ngày 20-11Biết bao thế hệ thầy cô giáo ở miền xuôi lặn lội vượt đường sá xa xôi, cách trở để gieo con chữ cho trẻ em người đồng bào ở làng Canh Tiến (xã Canh Liên, huyện Vân Canh, Bình Định).
Tâm sự người thầy 30 năm cắm bản giữa đại ngàn Trường Sơn30 năm qua, ngày ngày thầy Đinh Văn Hướng (sinh năm 1960, ở xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, Quảng Bình) vượt từng ngọn núi cheo leo, miệt mài gieo con chữ cho các học trò nơi miền biên viễn.