Vụ gia đình cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi: Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo nóngBí thư Tỉnh ủy Ninh Bình yêu cầu lãnh đạo thành phố Hoa Lư tập trung giải quyết dứt điểm vụ việc một gia đình cựu binh 90 tuổi bị hàng xóm bịt lối đi nhiều năm, đồng thời xử lý sai phạm nếu có.
Chính thức tháo dỡ tường rào, mở lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổiSáng 9/5, gia đình ông Vũ Ngọc Hương tự nguyện thuê máy móc đến phá dỡ bức tường xây bịt kín, mở lại lối vào nhà gia đình cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng.
Quyết định cưỡng chế thu hồi đất mở lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổiChủ tịch UBND thành phố Hoa Lư đã ban hành quyết định cưỡng chế thu hồi 14,5m2 đất của gia đình ông Vũ Ngọc Hương để làm đường giao thông, mở lối đi cho gia đình cựu chiến binh Vũ Quốc Đặng.
Vụ gia đình cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi: Vì đâu nên nỗi?Phần đất làm lối đi vào nhà ông Vũ Quốc Đặng được gia đình ông Vũ Ngọc Hương hiến làm đường giao thông, tuy nhiên chính quyền địa phương chậm làm thủ tục thu hồi dẫn đến việc xây tường bịt kín lại.
"Sẽ lấy lại lối đi cho gia đình cựu binh 90 tuổi trong thời gian sớm nhất"Theo vị lãnh đạo Thành ủy Hoa Lư, bằng mọi giá, trong thời gian sớm nhất, lối đi vào nhà cựu binh Vũ Quốc Đặng sẽ được mở lại.
Gia đình cựu binh 90 tuổi bị bịt lối đi, liên tục kêu cứu suốt 5 nămLối đi từ nhà ra đường chính của gia đình ông Vũ Quốc Đặng rộng 2,5m, sử dụng ổn định từ năm 1986, mới đây bất ngờ bị hàng xóm xây tường bịt lại chỉ còn rộng 40cm, khiến cuộc sống bị đảo lộn.
Xuyên tạc tin cựu chiến binh 90 tuổi bị cản trở khi đi xem diễu binh A80Vì bức xúc với một người phụ nữ khác, L.T.A. quay clip một cựu chiến binh đi xem buổi sơ duyệt lễ kỷ niệm A80, sau đó xuyên tạc rằng lực lượng chức năng cản trở cựu chiến binh.
Người lính Thành cổ Quảng Trị ngồi xe lăn thăm quê Bác ngày Quốc khánhGần 90 tuổi, trải qua các trận chiến để bảo vệ Tổ quốc với nhiều vết thương trên cơ thể, cựu chiến binh, thương binh Phạm Xuân Sinh rưng rưng khi thăm quê Bác ngày Tết Độc lập.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Tôi đã khóc!"Nhiều độc giả xúc động, không ít người chia sẻ họ đã khóc khi đọc bài viết được báo Dân trí đăng tải về cuộc hội ngộ định mệnh của 2 cựu binh tại Lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Gia đình nữ cảnh sát đặc nhiệm vượt hơn 200km cổ vũ cho con gái diễu binhChiều nay, trên các tuyến đường trung tâm Hà Nội, phóng viên Dân trí ghi nhận nhiều câu chuyện xúc động trước giờ tổng duyệt diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.
Cuộc hội ngộ của 2 cựu binh tại A80 sau gần nửa thế kỷ: "Mày chưa chết à?""Gặp lại nhau, chúng tôi cảm động quá, cứ ôm nhau mà khóc trong sự ngỡ ngàng của mọi người xung quanh. Tôi thốt lên: "Mày chưa chết à?" vì lâu nay nghĩ cậu ấy đã hy sinh", ông Quế vừa khóc vừa kể.
Khoảnh khắc cựu binh ngực đầy huân chương mắt ướt nhoè giữa biển cờ Hà NộiChứng kiến đoàn diễu binh, diễu hành khí thế bước đi trong vòng tay nhân dân, không ít cựu chiến binh đã rưng rưng nước mắt, thỏa lòng mong ước khi thấy đất nước không ngừng phát triển và vững mạnh.