Bạn trai lao vào công ty làm điều này, tôi xấu hổ nghỉ việc ngay lập tứcTrông thấy bạn trai ở công ty, tôi sững người, đồng nghiệp nhìn nhau ngỡ ngàng. Trong giây phút ấy, tôi thương anh vô cùng nhưng cũng xấu hổ đến mức phải viết đơn xin nghỉ việc.
Lý do tôi đòi ly hôn khi chồng cho con 500.000 đồng/tuầnThật đáng sợ, trẻ con đang phải học quá nhiều. Kiến thức từ trường lớp đã mệt, giờ còn bắt con phải học thêm cách tiêu tiền nữa sao?
Từng ngủ với người khác, tôi hối hận sinh con trai vẫn không được yênMẹ chồng không ngừng châm chọc, mỉa mai tôi: "Có khi đứa bé này cũng chẳng phải cháu ruột nhà này đâu…".
Lỡ miệng nói chia tay, tôi hốt hoảng phát hiện mình mới là “người thứ ba"Một tối, tôi bất ngờ nhận được tin nhắn từ người lạ với nội dung: “Sao chị cứ làm phiền chồng sắp cưới của tôi hoài vậy? Có muốn bị bóc phốt trên mạng không thì bảo một câu?”.
Đi chợ mang về 4 quả trứng, tôi bị mẹ bạn trai “cấm cửa” ngay lập tứcThời buổi này vẫn còn có người khó tính như mẹ Tùng. Cũng may tôi chưa quyết định về làm dâu nhà ấy, không thì…
Nhà chồng đổi vàng bằng 100 triệu đồng, tôi tự ái huỷ ngay lễ ăn hỏiCỗ bàn, rạp cưới đã đặt trước, thiệp mời cũng được gửi đi hết. Nhưng chỉ với một câu nói của mẹ chồng tương lai, tôi quyết định bỏ tất cả...
Con gái vô tư kể chuyện ở trường nhưng lại khiến tôi dứt khoát ly hônTôi ôm con gái vào lòng, xúc động đến rơi nước mắt. Con không hề biết rằng, con đã giúp tôi có một quyết định lớn trong đời.
Chồng đi công tác đúng ngày 20/10, tôi nổi điên khi thấy cảnh thân mật nàyTrông thấy tôi, chồng đờ người, hỏi một câu vô nghĩa: "Em đến đây làm gì?". Không giữ được bình tĩnh, tôi lao vào đánh đấm anh ta.
Bạn trai chưa có nhà vẫn đòi cưới, tôi dĩ nhiên không đời nào đồng ýMọi người có thể chê tôi "thực dụng" nhưng tôi chỉ nghĩ mình đang "thực tế". Không có nhà riêng thì cưới xin kiểu gì?
7 năm làm dâu, con chưa từng gọi mẹ bằng hai chữ “mẹ chồng”Không biết mẹ có để ý không, 7 năm làm dâu, con chưa từng gọi mẹ là “mẹ chồng”. Con cũng chưa từng nói với chồng con hai chữ “mẹ anh”.
Coi bạn thân của vợ như em gái, tôi ngã ngửa khi cô ấy đưa ra đề nghịTôi từng nghĩ mình là người đàn ông tử tế, biết đâu là giới hạn. Nhưng từ ngày bạn thân của vợ dọn về sống ngay cạnh nhà, mọi thứ bắt đầu thay đổi.
Chồng bị nhân tình giận dỗi, tôi phải đến tận nơi dỗ dành hộ anhTôi cũng chẳng có ý gì đâu, chỉ thấy thương chồng mất ăn mất ngủ nên mới ra tay giúp đỡ thôi.