Thương con hay hại con?Không phải cha mẹ nào cũng lo giúp đỡ con cái xây dựng gia đình hạnh phúc, ngược lại, có những người còn góp thêm gió để thổi bùng ngọn lửa thiêu đốt tổ ấm của chính con mình.
Chồng xaTiếng mẹ nó nói như trách móc xen lẫn hờn dỗi: “Mày mà lấy chồng xa là mẹ mặc kệ đấy, tao say xe lắm không đi dược đâu, chỉ có đứa nào dốt thì mới đi lấy chồng xa. Chúng nó khôn lấy chồng gần bố mẹ còn chạy đi chạy lại giúp đỡ, con cái tao trông cho, đỡ khổ”.
Trung Quốc: Bố mẹ “học cùng” con cái“Học cùng” không phải theo kiểu học nhóm, hỗ trợ nhau cùng học tập. Đây là chỉ hiện tượng bố mẹ bỏ nhà bỏ quê lên chăm sóc, giúp đỡ con cái học hành, bất kể con đang học tiểu học hay đã là sinh viên.
Chuẩn bị đóng cửa, chủ spa bất ngờ khi khách đến gội đầu cho kịp "vượt cạn"Phản ứng của chủ tiệm spa khi thấy thai phụ đến khi tiệm vừa đóng cửa, mong muốn được gội đầu trước khi đi viện sinh con đã nhận "mưa" lời khen từ cộng đồng mạng.
Mã số 5986: Con trai đa chấn thương sau tai nạn, mẹ đơn thân nghèo lâm cảnh kiệt quệTai nạn ngã giàn giáo cuối năm 2025 khiến Tuấn bị đa chấn thương nặng. Sức khỏe suy giảm, chàng trai 19 tuổi cùng người mẹ đơn thân từng bị tai nạn lao động, sống chật vật trong căn nhà sắp sập.
Dưới mái nhà Nhân ái, người phụ nữ tâm thần đã dần hồi tỉnh“Có nhà mới, vợ tôi cũng vui vẻ, dịu tính hơn, hay hát và ít lên cơn hơn trước. Vợ biết chăm sóc gia đình nên tôi yên tâm đi làm kiếm tiền nuôi các con”, anh Hương phấn khởi chia sẻ.
Mã số 5984: Chồng mất vì ung thư, người mẹ xin cứu con trai bị tai nạn nằm liệt giườngVét sạch tiền tiết kiệm để cứu chồng nhưng không thành, bà Lời càng tuyệt vọng khi con trai út gặp tai nạn chấn thương sọ não, nằm liệt giường không tiền chạy chữa, phải vay mượn khắp nơi.
Mã số 5983: Lời khẩn cầu của người mẹ bị ung thư giai đoạn 4, sợ 3 con thơ thất học"Các con của tôi còn nhỏ quá, biết căn bệnh này quá nặng nhưng tôi vẫn luôn khao khát sống từng ngày vì muốn nhìn thấy con thi đỗ đại học ra trường thành tài như bao người", chị Hằng bật khóc.
Ba đứa trẻ viết tiếp giấc mơ đến trường nhờ sự ủng hộ của bạn đọcTưởng chừng phải nghỉ học sau khi bố mất, nay được bạn đọc giúp đỡ, 3 cháu nội của bà Rén lại được viết tiếp giấc mơ đến trường. Gia đình đã không còn phải lo chạy ăn từng bữa.
Bạn đọc Dân trí giúp gia đình nữ sinh mồ côi cha vượt qua nghịch cảnhHơn 144 triệu đồng do bạn đọc Dân trí ủng hộ không chỉ giúp người mẹ nghèo có điều kiện chữa bệnh, sửa nhà, mà còn tiếp thêm động lực để nữ sinh mồ côi cha theo đuổi ước mơ học tập.
Người bố viêm cơ tim đã không qua khỏi, để lại 2 con thơ và khoản nợ lớnDù được các y, bác sĩ tận tình cứu chữa và bạn đọc Dân trí giúp đỡ, anh Đinh Trọng Mạnh vẫn không thể chiến thắng căn bệnh viêm cơ tim. Anh qua đời chiều 10/6, để lại vợ và 2 con cùng khoản nợ lớn.
Người đàn ông nghèo từng xin về nhà chờ chết được hỗ trợ hơn 71 triệu đồngSố tiền hơn 71 triệu đồng được bạn đọc báo Dân trí chung tay hỗ trợ đã giúp ông Nguyễn Đình Cư, người đàn ông nghèo ở Đà Nẵng vượt qua khó khăn và trang trải chi phí điều trị sau ca phẫu thuật.