Cô gái thà nguy cấp vì mất nước còn hơn phải uống nước lọcMột người phụ nữ ở New York, Mỹ đã nhiều lần phải vào viện cấp cứu trong tình trạng mất nước nghiêm trọng vì ghét uống nước lọc và từ chối đưa nước vào miệng.
Mới về làm dâu, tôi giận tím mặt khi biết bố chồng lén làm việc nàyTôi nghĩ mình sẽ cố gắng thích nghi dần với nhà chồng. Có lẽ, tính bố chồng vốn khó vậy, chứ không phải ông ghét bỏ gì tôi. Cho đến một ngày…
Không một lời trách móc, bạn gái cũ vẫn dạy tôi bài học nhớ đờiVy tạm biệt tôi, kiêu hãnh bước đi giống hệt như lúc em nhẹ nhàng bước tới. Tôi ngẩn người nhìn theo bóng lưng em. Có điều gì đó mất đi, tôi không thể tìm lại nữa rồi.
Alexander Đại đế - Á thần Hy Lạp hay phàm nhân với ý chí sắt đá?"Alexander Đại đế - Huyền thoại xứ Macedonia" là cuốn sách được viết bởi sử gia Philip Freeman. Tác phẩm tái hiện cuộc đời và sự nghiệp của một trong những nhà chinh phục vĩ đại nhất lịch sử.
Nữ VĐV bị ghét bỏ vì ăn mặc quá hở hangNữ kình ngư người Paraguay, Luana Alonso, đã buộc phải rời khỏi làng Olympic, vì ăn mặc quá hở hang, gây ảnh hưởng tới các vận động viên (VĐV).
Mẹ luôn lạnh lùng với riêng mình tôi, hóa ra lý do vì điều nàyTôi bần thần phát hiện mình vừa tham gia vào một bí mật mà ở đó, tôi vừa đáng bị ghét bỏ, vừa rất đáng thương.
NSND Quốc Trị không nhận đào hoa, sống văn minh với người cũỞ tuổi 67, NSND Quốc Trị vẫn miệt mài làm việc, tham gia vào nhiều phim giờ vàng trên VTV. Dù chia tay vợ đã lâu và đang có người tri kỷ nhưng ông và người cũ vẫn coi nhau như bạn.
Việt Hương khóc khi nhắc lại kỷ niệm đóng phim lúc Hồng Đào bệnh nặngViệt Hương, Hồng Đào đều xúc động rơi nước mắt khi chia sẻ về kỷ niệm lần đầu đóng phim cùng nhau.
Gia vị quen thuộc với người Việt nhưng hiếm thấy trên bàn ăn của Hoàng giaTỏi và hành vốn là loại gia vị quen thuộc trong bữa ăn của người Việt nhưng lại rất hiếm khi xuất hiện trong bữa ăn của Hoàng gia Anh để tránh hơi thở của các thành viên có mùi.
Sau khi bố mẹ ly hôn, tôi rất cô đơn và không dám tin vào hạnh phúcTôi vừa sợ, vừa ghét dượng. Tôi cũng ghét cả bố đẻ của tôi. Từ ngày đuổi mẹ con tôi ra khỏi nhà, bố quên hẳn sự hiện diện của chúng tôi.
NSƯT Chí Trung tuổi 64: "Tôi đang hạnh phúc, còn lâu mới hết thời""Bây giờ, tôi có thể nói rằng, tôi đang hạnh phúc và không còn cẩn trọng nữa. Bởi tất cả những điều đớn đau, những nỗi niềm cất giấu, giữ trong lòng bấy lâu nay, tôi đã nói ra", NSƯT Chí Trung tâm sự.
"Tôi phát ốm vì bạn trai thân thiết với tình cũ""Bạn trai của tôi thực sự rất thân thiết với người yêu cũ. Họ vẫn đi chơi, đi ăn tối cùng nhau. Tôi ghét việc mình phải nhường chỗ cho một người khác", cô gái chia sẻ.