Đan cần xé tí hon, xuồng siêu nhỏ bán "đắt như tôm tươi"Bằng đôi bàn tay khéo léo, những người phụ nữ ở miền Tây đã "hô biến" các chất liệu tự nhiên, quen thuộc như tre, trúc thành những món đồ trang trí mỹ nghệ kích thước nhỏ, khiến du khách yêu thích.
Tất bật chuẩn bị cho Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" duy nhất tại TPHCMKhông gian Chợ hoa xuân "Trên bến dưới thuyền" tại tuyến đường Nguyễn Văn Của và Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) đang được gấp rút hoàn thiện, sẵn sàng cho ngày khai mạc chính thức vào 24/01.
30 phương tiện đò ngang “hết đát” vẫn công khai chở kháchHầu hết các phương tiện đò ngang đã hết hạn đăng kiểm, nhưng các chủ tàu vẫn công khai đón chở khách tự do trên biển. Trong khi đó, người dân và du khách thì thờ ơ với quy định mặc áo phao khi đi trên ghe, tàu.
Người đàn ông miền Tây hết mù, hết câm sau khi… chết đi sống lại?Ông Nguyễn Văn Bé (76 tuổi, ở Cần Thơ) bị câm, mù suốt 24 năm cho đến một ngày ông ngất rồi chết lâm sàng, tỉnh lại có thể nói và nhìn thấy đường.
"Mắt thần" miền Trung dưới chân đỉnh Hải VânSơn Chà hay Hòn Chảo là một đảo nhỏ, hoang sơ nằm dưới chân đỉnh Hải Vân. Nơi đây có những người lính biên phòng tỉnh Thừa Thiên Huế ngày đêm canh gác, bảo đảm chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.
Nữ đại biểu HĐND kể chợ nổi Cái Răng bị chê "không có cái gì hết trơn"Bà Nguyễn Phương Thủy, đại biểu HĐND TP Cần Thơ cho biết, khi bà mời bạn đi thăm chợ nổi Cái Răng, liền bị bạn chê không có gì để tham quan.
Miễn phí tham quan di tích Cố đô Huế dịp lễ 2/9Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, du khách Việt Nam và người dân địa phương sẽ được miễn vé khi tham quan các điểm di tích Cố đô Huế.
Tranh giành ngư trường, ngư dân Đức Lợi tố bị đánh, cướp tài sảnNgư dân xã Đức Lợi, huyện Mộ Đức (tỉnh Quảng Ngãi) tố bị truy đuổi, cướp tài sản, đánh đập khi hành nghề khai thác ốc gần bờ. Có ngư dân bị đánh phải nhập viện cấp cứu.
Nghề ra khơi 1 ngày bằng công nhân làm 1 nămChỉ trong 3 ngày, ngư dân xã biển Nhơn Lý, thành phố Quy Nhơn, Bình Định đánh được 225 tấn ruốc, cá cơm, cho doanh thu cực "khủng". Nhiều ghe, thuyền thu 45-100 triệu đồng/ngày.
Những chiếc ghe miền Tây "mang Tết" đến TPHCMNhững ngày qua, nhiều ghe tàu từ các tỉnh miền Tây "xuyên đêm" chở các loại hoa, cây kiểng lên Bến Bình Đông (quận 8, TPHCM) để bán dịp Tết Nguyên đán.
Đêm giao thừa trên ghe của những người mang Tết đến bến Bình Đông"Năm nào cũng vậy, dù bán hết hay không, đêm 30 Tết chúng tôi lại lên ghe trở về. Khi ghe vừa qua cầu Bình Điền nghe tiếng pháo giao thừa, lòng tôi nôn nao muốn về nhà nhanh hơn", anh Duy bộc bạch.
Chật vật giữ làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã BảyThị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) nơi hội tụ của 7 nhánh sông, một thuở nổi tiếng “ăn nên làm ra” với làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã Bảy phục vụ nhu cầu lưu thông trên sông nước miền Tây. Thế nhưng, thời vàng son đó đã là dĩ vãng. Hiện làng nghề này chỉ sót lại vài người bám nghề theo kiểu “làm cho vui”, bởi có đóng nhiều thì cũng chỉ để... ngắm!