Dương Soái và “Gửi em ở cuối sông Hồng”...Dương Soái vừa tự hào lại vừa chạnh lòng với cái việc lúc nào người ta cũng chỉ biết tới anh như là tác giả có duy nhất một bài thơ hay Gửi em ở cuối sông Hồng.
Chuyện xúc động về hoàn cảnh ra đời của bài thơ “Gửi em ở cuối sông Hồng”“Gửi em ở cuối sông Hồng” thơ Dương Soái, nhạc Thuận Yến là một trong những bài hát nổi tiếng của kho tàng âm nhạc cách mạng. Ít ai biết rằng, bài thơ gốc được sáng tác vào ngày 20/2/1979, khi cuộc chiến bảo vệ biên giới phía Bắc diễn ra được 3 ngày.
Vị tướng tài ba kể chuyện lấy được vợ nhờ chiếc dép đứt quai ở ga Hàng CỏÔng Nguyễn Hữu Khảm là một vị tướng đặc biệt. Chuyện tình của ông cũng thi vị không kém. Ít ai biết rằng, ca khúc "Gửi em ở cuối sông Hồng" lại được lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu của chính ông.
NSND Thu Hiền rưng rưng bên NSND Trung Đức khi trở về "ngôi nhà xưa"Là biểu tượng vàng của những đôi song ca hát nhạc đỏ, tái ngộ trong đêm diễn đặc biệt, NSND Trung Đức - NSND Thu Hiền đã song ca “Gửi em ở cuối sông Hồng” nồng nàn, da diết. NSND Thu Hiền cũng rưng rưng nước mắt, không giấu nổi niềm xúc động khi giao lưu cùng khán giả.
NSND Thanh Hoa bị "chê" khi hát đôi tình tứ với con traiNhận xét về màn song ca có phần mùi mẫn “Gửi em ở cuối sông Hồng” của NSND Thanh Hoa và con trai, ca sĩ Tôn Thất Thái Sơn- PGS Nguyễn Thị Minh Thái cho rằng Thanh Hoa không nên hát cùng con trai, hai mẹ con không nên hóa thân thành đôi vợ chồng…
Nghe lại những giai điệu để đời của nhạc sỹ Thuận Yến(Dân trí)- Bác Hồ- một tình yêu bao la, Gửi em ở cuối sông Hồng, Màu hoa đỏ, Chia tay hoàng hôn… Sẽ mãi là những giai điệu mang phong cách rất riêng của Thuận Yến trong âm nhạc. Hãy cùng nghe lại những giai điệu nổi tiếng nhất để nói lời chia tay với người nhạc sỹ…
“Là tình yêu ta gửi cho nhau..."Hẳn là đã tìm lại được không khí cũ của “Gửi em ở cuối sông Hồng”, nên khi NSND Thanh Hoa và Trung Đức xuất hiện với phần kết “là tình yêu ta gửi cho nhau”, khán giả trong đêm Khát vọng - giới thiệu chân dung nhạc sĩ Thuận Yến đã vỗ tay không dứt.
Bà mẹ Hà Nội xúc động vỡ oà khi tìm được con gái ở Pháp nhờ báo Dân tríNhờ sự vào cuộc tích cực của báo Dân trí, bà Lã Thị Hồng đã tìm được con gái Lã Thị Hồng Hạnh (tên tiếng Pháp là Léa) - từng được đưa sang Pháp làm con nuôi 31 năm trước.
“Cháu không còn đau nhiều nữa, cháu cảm ơn bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ”Trân trọng đón nhận số tiền hơn 320 triệu đồng do bạn đọc Dân trí và nhà hảo tâm giúp đỡ, cậu bé Đinh Lực nghẹn ngào gửi lời cảm ơn và cho biết em đã được tạm xuất viện về nhà.
Vụ biệt thự "đổ gục" trong bão Bualoi: Chủ đầu tư gửi đề nghị đến UBND tỉnhChủ đầu tư dự án có hàng loạt biệt thự hư hỏng sau bão Bualoi đã đề nghị UBND tỉnh Hà Tĩnh giao Sở Xây dựng phối hợp rà soát, kiểm tra hồ sơ bản vẽ thiết kế, thi công hạng mục kè biển.