00:59Vô tình gặp thầy dạy toán cấp 2 nhặt phế liệu trên phố, học trò khóc nghẹnThấy bóng dáng người đàn ông đang lúi húi nhặt ve chai phế liệu trên phố ở Cần Thơ rất quen thuộc, anh Thiện dụi mắt nhiều lần mới nhận ra đây là thầy giáo dạy môn toán hồi cấp 2 của mình.
Gặp thầy dạy cấp 2 nhặt phế liệu trên phố, học trò khóc nghẹnThấy bóng dáng một người đàn ông lớn tuổi lúi húi nhặt ve chai phế liệu trên phố ở Cần Thơ rất quen thuộc, anh Thiện sững người, mãi mới nhận ra đây là thầy giáo dạy môn toán hồi cấp 2 của mình.
Xúc động chuyện nữ sinh nhặt ve chai kiếm tiền mời bà đi xem phim “Mưa đỏ"Một nữ sinh ở TPHCM cần mẫn thu gom các vật liệu phế thải với ước muốn giản dị là tự kiếm tiền mời bà đi xem phim.
Nhặt ve chai mua vé xem phim “Mưa đỏ” cho bàMột tấm vé xem phim chẳng đáng bao nhiêu tiền, nhưng với một cô bé lớp 8 thì đó là cả một kế hoạch tự lập.
Kẻ sát hại cụ bà nhặt ve chai ở Bình Dương lĩnh án chung thânThiếu tiền tiêu xài, Nguyễn Minh Hoàng đã dùng khúc cây đánh vào vùng đầu sau gáy cụ bà nhặt ve chai. Sau đó, Hoàng tiếp tục dùng dao bấm đâm nhiều nhát vào phía sau cổ nạn nhân để cướp tài sản.
Gặp lần đầu khi vợ mới 5 tuổi, người đàn ông không ngờ có hôn nhân cổ tíchCuộc sống khốn khó, thu nhập từ việc nhặt ve chai chỉ có 15.000 đồng/ngày, nhưng vợ chồng ông Huỳnh Duy Tế (83 tuổi) và bà Nguyễn Thị Út (76 tuổi) vẫn vui vẻ, hạnh phúc, khiến nhiều người ngưỡng mộ.
Cô gái ở Hà Nội "3 đời làm nghề đồng nát", có tháng kiếm cả trăm triệu đồngCô gái 10X ở Hà Nội tự hào theo nghề thu mua đồng nát gia truyền. Cô cũng tiết lộ, nghề này tuy vất vả nhưng cho thu nhập từ vài chục triệu đồng đến hàng trăm triệu đồng mỗi tháng.
Lời khai của nghi phạm sát hại cụ bà nhặt ve chai ở Bình DươngNguyễn Minh Hoàng (19 tuổi), nghi phạm sát hại cụ bà nhặt ve chai ở huyện Phú Giáo (Bình Dương) khai nhận sau khi đánh và đâm nạn nhân, anh ta đã mang dao về nhà rửa sạch rồi cất trên tủ quần áo.
03:45Gặp cụ bà nhặt ve chai để lại tiền trước cổng chủ nhà"Khi nhặt ve chai, tôi vẫn hay để tiền lại, dù chủ nhà đi vắng. Mình nghèo cho sạch, rách cho thơm, sống phải thật thà thì xã hội mới tốt đẹp được" - cụ Trịnh Độ, người nhặt ve chai tâm sự.
“Cơm trưa tặng bạn xa nhà” của đội ve chai trường huyệnĐều đặn mỗi ngày, học sinh trường THPT Nguyễn Du (xã Đắk Sắk, huyện Đắk Mil) phân công nhau đi thu gom vỏ chai, lon nước ngọt xung quanh trường. Số ve chai sau đó sẽ được bán để lấy kinh phí nấu cơm trưa cho những học sinh nhà ở xa, những bạn có hoàn cảnh khó khăn.
Công an nói lý do nam thanh niên 19 tuổi giết cụ bà nhặt ve chaiTheo công an Bình Dương, kẻ ra tay sát hại cụ bà nhặt ve chai để cướp tài sản. Do nạn nhân la lên và có ánh đèn xe nên hung thủ hoảng sợ bỏ đi.
Clip cậu bé nhặt ve chai "xem ké" TV khiến dân mạng xót xa, rơi nước mắtĐoạn clip ghi lại hình ảnh một cậu bé vừa nhặt ve chai, vừa liếc mắt để "xem ké" TV của một ngôi nhà bên cạnh, khiến nhiều người phải chạnh lòng và cảm động.