Hà Nội: Hơn 8 năm không tìm được chủ nhân của gần 600 triệu đồng đánh rơiNhặt được số tiền lớn, anh L. đem đến cơ quan công an giao nộp. Tuy nhiên, đã hơn 8 năm trôi qua, cảnh sát vẫn chưa tìm ra được chủ nhân của số tiền trên.
Mỹ lần đầu xác nhận sử dụng vũ khí laser trong thực chiếnQuân đội Mỹ lần đầu tiên xác nhận đã sử dụng vũ khí laser trong chiến đấu.
Thợ mỏ lương gần 400 triệu đồng/năm: Ngày nào cũng xuống hầm sâu trăm métĐể đổi lấy mức thu nhập gần 400 triệu đồng mỗi năm, anh Cần, thợ mỏ, phải hằng ngày chui xuống gương lò sâu trăm mét, tối tăm, đầy khói bụi và ngột ngạt.
Nhóm học sinh trả lại túi xách chứa vàng và tiền mặt cho người đánh rơiTrong lúc đi chơi ở công viên, nhóm học sinh tại Quảng Trị nhặt được túi xách chứa vàng, tiền mặt và điện thoại. Nhóm học sinh này đã đến cơ quan công an nhờ trả lại cho người đánh rơi.
Tin vui: Việt Nam phát hiện dầu khí mới, trữ lượng phải hơn 100 triệu thùngƯớc tính sơ bộ trữ lượng dầu khí tại 2 giếng thuộc mỏ Rồng và mỏ Bunga Aster đạt hơn 100 triệu thùng. Một giếng BA-1X đã được khoan thành công và đưa vào khai thác ngay.
Lao động Việt kể chuyện bị chích điện, "khoán" lừa tiền ở xứ ngườiMỗi ngày, anh N.T.H. phải lừa đảo được số tiền 600 USD. Nếu không đạt con số này, H. sẽ bị đánh, tra tấn bằng điện.
Cổ phiếu thép Pomina bị bán tháoTrước thông tin sẽ bị hủy niêm yết bắt buộc, cổ phiếu POM của Công ty cổ phần Thép Pomina hôm nay bị bán tháo, VN-Index bốc hơi 15,57 điểm.
Gửi con còn ẵm ngửa, công nhân xót xa thấy bé nằm lọt thỏm trong... bệ xíMưu sinh ở thành phố, làm việc ở nhà máy cả ngày, nhiều công nhân buộc phải gửi con tại "nhà trẻ" tự phát trong xóm trọ. Dù biết rõ tính an toàn không cao, họ vẫn đành chấp nhận... liều.
Người đàn ông nghèo khó nhờ công an trả lại gần 30 triệu đồng nhặt đượcDù có hoàn cảnh khó khăn, gồng gánh nuôi 8 miệng ăn nhưng khi nhặt được số tiền gần 30 triệu đồng, ông Kpă Bhiêr đã nỗ lực tìm người đánh rơi để trả lại.
Hơn 320 triệu đồng đến với người mẹ đơn thân liệt nửa người, nuôi con tự kỷChồng bỏ, chị Yên dắt đứa con tự kỷ về sống cùng ông ngoại. Số phận trớ trêu, khi người cha rượu chè, thường xuyên đánh đập 2 mẹ con. Thương hoàn cảnh, bạn đọc giúp đỡ chị Yên hơn 320 triệu đồng.
Phổ Yên và trợ lực để trở thành đô thị loại II năm 2025Để trở thành đô thị loại II vào năm 2025, Phổ Yên (Thái Nguyên) đang nỗ lực cải thiện các chỉ số kinh tế và đầu tư hạ tầng đô thị nhằm mang đến hình ảnh của một thành phố trẻ năng động trong tương lai.
Khu phố đỏ nhất TPHCM, tiểu thương "chốt đơn" 500 triệu là chuyện thường"Trước Tết khoảng 1 tháng, thương lái đã đến mua gần hết hàng hóa, mỗi đơn trị giá 500-600 triệu đồng là chuyện bình thường", ông Bình, tiểu thương chuyên doanh hàng trang trí Tết, cho hay.