Bi kịch từ mối tình “rổ rá cạp lại”Chí từng có một đời vợ, Thảo cũng từng "một lần đò", duyên phận đến, 2 người gá nghĩa với nhau mà không cần cưới hỏi. Chung sống với nhau được 4 năm thì Thảo đòi chia tay, Chí mong Thảo hồi tâm nhưng không được nên nhẫn tâm đâm chết vợ mình.
"Cuốn phim chậm" của nữ tù 2 lần mất chồngChồng bập vào ma túy rồi vào tù, Đinh Thị Hiền “gá nghĩa vợ chồng” với một người thanh niên những mong có chỗ nương tựa. Tình mới cũng là một con nghiện, và chính gã đã đẩy người đàn bà này lần thứ 2 dính vào vòng lao lý.
Người đàn bà 27 lần giúp chồng cai nghiệnCâu chuyện về người phụ nữ can trường này khiến tôi vừa cảm phục vừa day dứt bởi con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ - 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người.
Người đàn bà 27 lần giúp chồng cai nghiệnCâu chuyện về người phụ nữ can trường này khiến tôi vừa cảm phục vừa day dứt bởi con số 27 lần cai nghiện cho chồng, trong vòng 20 năm gá nghĩa phu thê. 20 năm làm vợ - 20 năm chị ngậm buồn nuốt tủi để cứu vớt một con người.
Giang hồ Bình "Kiểm" và đồng phạm sắp hầu tòaBình "Kiểm” bị cáo buộc là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, câu kết cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Giang hồ Bình "Kiểm" lĩnh 12 năm tùSau khi ra tù, Bình "Kiểm" câu kết cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Những phi vụ mua bán súng liên quan Bình “Kiểm”Sau khi ra tù, Bình "Kiểm" câu kết cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Truy tố giang hồ Bình "Kiểm" và đồng phạm(Dân trí) -Bình "Kiểm” bị cáo buộc là người giữ vai trò chủ mưu, cầm đầu, đã câu kết cùng đồng phạm thực hiện 3 vụ án mua bán, vận chuyển và tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng.
Mã số 5627: Bé gái mồ côi người Mông: "Cháu không được đi học, cũng không có nhà..."“Bố cháu mất lâu rồi, cháu cũng nghỉ học lâu rồi. Mẹ con cháu cũng không có nhà để ở...”, cô bé Già Y Chì nói.
Sới bạc "khủng" có xe đưa rước bị triệt xóa lúc nửa đêmSới bạc "khủng" ở huyện Nghi Lộc (Nghệ An) hoạt động trong khu vực kín cổng cao tường, có xe đưa đón con bạc, có người cảnh giới đã bị lực lượng công an hốt gọn lúc nửa đêm.
Hình ảnh loa phường xuất hiện dày đặc tại Hà NộiThông tin Hà Nội có thể sẽ khôi phục hoạt động của loa phường không làm người dân Thủ đô hào hứng. Công cụ truyền thông này có vẻ đã lỗi thời và là nỗi ám ảnh của những hộ dân sống gần cột treo loa.
Tôi bỏ cuộc lần thứ 3 với tiếng Việt!Câu trả lời phổ biến nhất khi bạn hỏi người nước ngoài tại Việt Nam về trình độ tiếng Việt của họ là "dậm chân tại chỗ". Điều đó có nghĩa là họ học cách nói "Đắt quá!" và "Tôi đang học tiếng Việt!", rồi họ bỏ cuộc.