Người phụ nữ 7 năm chiến đấu cùng con mong một tiếng gọi "mẹ"Nghẹn ngào ôm con trai 7 tuổi trong tay, chị Mai Ánh Nguyệt (Long Biên, Hà Nội) không biết đến bao giờ con mới có thể cất tiếng gọi "mẹ". Chị vẫn đang nỗ lực "chiến đấu" cùng con.
10 năm nghiện ma túy, chàng trai quyết làm lại từ đầu vì muốn gọi..."mẹ ơi"Khi còn là thợ xây, anh Mai Thế Bắc (ở Nga Sơn, Thanh Hóa) bị bạn bè rủ rê, sa vào nghiện ngập. Lấy động lực từ gia đình, anh đã cai nghiện thành công và xin vào nhà máy làm việc cho thu nhập ổn định.
Bé trai 2 tuổi mất tích bí ẩn được tìm thấy như thế nào?Nghe tiếng khóc, chị Thủy gọi "Gấu ơi" thì nghe tiếng gọi mẹ. Phát hiện cháu bé, chị Thủy vui mừng bế cháu chạy một mạch về nhà trao cho mẹ cháu. Hàng trăm người chứng kiến ai cũng bật khóc vui mừng.
Mã số 3635: Bé 3 tuổi khóc lạc giọng gọi: "Mẹ ơi! mẹ cứu con"Khi khối u to dần lên chèn vào hốc mũi của bé Tính Thiện to ra khiến cháu đau đớn vô cùng. Có những lúc cháu khóc đến lạc giọng và kiệt sức gọi "mẹ ơi! mẹ cứu con...".
Mã số 4255: Xót thương hoàn cảnh cậu bé mồ côi, khóc gọi mẹ mỗi đêmCăn nhà cấp 4 xuống cấp vốn đã trống trải nay lại càng lạnh lẽo, vắng vẻ hơn khi mẹ của Lữ Duy Khôi qua đời. Cậu bé mồ côi thường giật mình khóc thét gọi mẹ giữa đêm vì thiếu hơi ấm quen thuộc.
Mã số 3874: Xót xa cảnh bé gái đau đớn gọi: Mẹ ơi cứu con!Bé Tú Yên bị ung thư tuyến giáp và bướu nguyên bào thần kinh, các khối u ở cổ hành hạ khiến bé đau đớn không thể nuốt nổi cơm. Mỗi lần lên cơn đau em cố thều thào gọi: “Mẹ ơi, cứu con!”.
Nam sinh 19 tuổi vừa nhảy cầu vừa gọi mẹ kêu cứuSau khi nhắn tin cho gia đình báo tin mình đi nhảy cầu tự tử, nam sinh trong lúc buông mình xuống sông đã gọi mẹ kêu cứu.
Tiếng gọi mẹ trong da diết nhớ thương“Xin người nãy trở về quê – Một lần cuối, một lần về cuối thôi… Một lần… rồi mẹ hãy dần dần đi”. Mẹ chỉ hiện diện một lần trên thế gian này rồi mãi ra đi. Huyền ảo như thế giới Liêu Trai, Bài thơ là tiếng gọi mẹ trong da diết nhớ thương.
Cụ bà có 6 chiếc chum sứt hạnh phúc khi được nghe một tiếng gọi: "Mẹ ơi!"Sống cảnh không chồng, không con, ở độ tuổi 90, cụ Rụt hạnh phúc ngập tràn khi được bạn đọc Dân trí về thăm và gọi "mẹ". Với cụ, tiếng gọi "mẹ ơi" thiêng liêng và trân quý hơn bất cứ thứ gì bởi đã đi gần hết cuộc đời, đây là lần đầu tiên cụ mới cảm nhận mình có những đứa con.
Mã số 843: “Đừng gọi mẹ con là… người điên”(Dân trí)- “Mẹ nó sinh đôi, thằng anh được nhận vào Trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh rồi còn con em thì không được vào nên nó mới chịu cảnh khổ này cùng với tôi. Từ giờ đến lúc chết tôi chỉ mong nó được người ta nhận vào nuôi, chứ không nó chết mất”.
Mã số 4151: Bé gái mồ côi hét lên gọi mẹ khi chiều về và nỗi ám ảnh sau vụ tai nạnBóng chiều đổ xuống, cô bé lại hét lên gọi mẹ trong vô vọng, những giọt nước mắt lăn dài trên má. Vụ tai nạn oan nghiệt đã cướp đi của cô bé mồ côi cha tình mẫu tử trong lần mẹ đưa đi chơi.
Đâm chết nạn nhân tại sân nhà mình rồi gọi mẹ đưa đi cấp cứuSau khi cầm dao nhọn đâm anh Dịu nằm gục xuống đất máu chảy lênh láng tại sân nhà mình, Tú đã gọi mẹ mình đưa nạn nhân đi cấp cứu. Nhưng sau đó anh Dịu đã tử vong, còn nghi phạm thì bỏ trốn.