Ngày càng nhiều trẻ em gọi điện kêu cứuQua 4 năm hoạt động, đường dây Tư vấn và hỗ trợ trẻ em miễn phí tại Việt Nam (18001567) đã tiếp nhận 250.000 cuộc gọi của trẻ em, người lớn, trong đó hơn 2 nghìn trường hợp phải nhờ đến dịch vụ khẩn cấp.
Vợ nạn nhân vụ nổ lò hơi: "Phải chi vợ chồng tôi về quê nghỉ lễ""Bình thường em gọi điện thoại chồng luôn nghe máy, nhưng hôm đó em gọi mãi không liên lạc được, nghi có chuyện chẳng lành rồi", chị Đào có chồng thiệt mạng trong vụ nổ lò hơi ở Đồng Nai, nhớ lại.
Lấy phải một cô vợ tiểu thư, tôi chỉ muốn trả luôn cho nhà ngoại"Em gọi điện khóc lóc với bố mẹ đẻ, cứ như em đi lấy chồng bị ngược đãi, sống khổ sở lắm. Bố mẹ vợ tôi quen nuông chiều em từ nhỏ, nghe em khóc gọi điện thì lập tức đến đón em về..."
Nói yêu em hơn cả mạng sống, được hứa cho mảnh đất anh lập tức phụ tìnhGiờ anh ấy quyết đoạn tình với em. Em gọi điện, nhắn tin anh không nghe, em đến tận nhà muốn gặp nói chuyện thì anh sửng cồ đuổi em về, nói anh sắp lấy vợ, đừng theo phá hỏng hôn sự của anh nữa.
Không sao đâu con!Khi cậu em gọi điện báo tin hình như má không thấy đường đi, tôi tức tốc gọi điện về quê hỏi thăm thì má tôi gạt đi “không sao đâu con!”.
Là do em buông câu…Hồi đó, em gọi điện cho tôi để nhờ: “Anh rành thì hỏi hộ, rồi đưa em đi mua cái xe máy với”. Chiếc xe đó bằng thu nhập cả một năm lương công nhân của em.
Chán chồngCô đã sững người khi đồng nghiệp của chồng chìa ra cuốn Sổ bảo hiểm xã hội, rồi thanh minh: “Em gọi điện mãi chẳng thấy anh ấy đến lấy, hôm nay em tiện thể vào thăm bé nhà anh chị thì đưa luôn”.
"Về nhà đi em, để thấy tóc mẹ đã thêm nhiều sợi trắng"Tối, em gọi điện, giọng hồ hởi vui tươi: “Chị ơi, tết này anh chị và các cháu có về nhà không? Tết này chắc em không về, được nghỉ dài ngày nhóm bọn em định đi phượt một chuyến vào Nam chị ạ”. Không nên thế em gái ơi, em đi chơi lúc nào cũng được, nhưng tết là để về nhà.
"Yêu sách" của bồ"Anh ở đâu đấy? Không đến nhanh là em gọi điện cho “cảnh sát” đấy!" - Tiếng cô bồ léo nhéo qua điện thoại. Sung sướng vì có bồ chẳng được bao lâu, Toàn bây giờ phải chịu cảnh trên đe dưới búa. "Cảnh sát" mà cô bồ ám chỉ ở đây không ai khác là vợ anh.
Chở cháu bé đi cấp cứu, tài xế có hành động ấm lòng trên chuyến xe ngày TếtTrên chuyến xe cuối cùng của năm cũ, anh Đức Việt (ở Quảng Ninh) đã không lấy tiền cước phí của gia đình bệnh nhi. Anh lì xì, "chúc cháu bé nhanh khỏi bệnh".
Cuộc gọi "định mệnh" và sự hồi sinh kỳ diệu của chàng trai 19 tuổiSự sống của Bá Chinh bị đe dọa bởi căn bệnh suy thận giai đoạn cuối. Nhưng phép màu đã đến, em từ cõi chết trở về nhờ sự giúp đỡ của độc giả báo Dân trí.
Chuyện chưa kể về nam sinh "ẵm" học bổng 8 tỷ đồng từ ĐH MỹMinh Nhật giành học bổng 8 tỷ đồng từ Đại học Dartmouth (Mỹ) nhờ vào bài luận đặc biệt. Đó không phải là thành tích học tập hay hoạt động ngoại khóa, mà là câu chuyện về món... bò bít tết.