Không dâng bánh chưng “khủng” lên mộ thân mẫu Bác HồRút kinh nghiệm từ những năm trước, năm nay, Hiệp hội Du lịch tỉnh Nghệ An không tổ chức dâng cặp bánh chưng 7 tạ lên phần mộ thân mẫu Bác Hồ. Tuy vậy, việc dâng hương, dâng hoa, dâng bánh chưng và trồng cây trong khuôn viên khu mộ vẫn được thực hiện đảm bảo không khí trang nghiêm, thành kính.
Dâng bánh chưng bánh dày lên các Vua HùngSáng 17/4 (tức 8/3 âm lịch), lễ rước kiệu và dâng lễ vật về Đền Hùng, tưởng nhớ công ơn Tiên tổ, đã diễn long trọng tại Khu di tích lịch sử Đền Hùng - Phú Thọ.
Giỗ tổ Hùng Vương, dâng bánh chưng - bánh dày nặng hơn 3 tấnChiều qua, Công ty du lịch Phú Thọ - Công viên văn hóa Đầm Sen, TPHCM, đã gói chiếc bánh chưng lớn nhất từ trước đến nay. Chiếc bánh dày nặng hơn 1 tấn cũng sẽ hoàn thành hôm nay để làm lễ vật dâng lên các vua Hùng vào ngày giỗ tổ 10/3 âm lịch.
Dâng cặp bánh chưng nặng 700kg tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí MinhSáng ngày 5/2 (tức ngày mùng 6 Tết Giáp Ngọ), tại Khu mộ bà Hoàng Thị Loan, thuộc xã Nam Giang, huyện Nam Đàn (Nghệ An) đã diễn ra Lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.
03:27Dâng cặp bánh chưng nặng 7 tạ tri ân thân mẫu Bác HồSáng ngày 13/2, tức ngày Mồng 6 Tết Nguyên đán Bính Thân, Hiệp hội Du lịch Nghệ An, Sở VH-TT-DL tỉnh Nghệ An và Công ty CP Sài Gòn Kim Liên và các đơn vị phối hợp tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh.Đây là năm thứ 4 lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức nhằm bày tỏ sự kính trọng, biết ơn đối với thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của dân tộc. Mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng 350kg bao gồm nếp, đậu, thịt… Để hoàn thành chiếc bánh này, ban tổ chức đã huy động 30 đầu bếp lành nghề, sử dụng hàng trăm chiếc lá dong kết thành tấm lớn và nấu trong chiếc nồi chuyên dụng liên tục trong 2 ngày. Chiếc bánh có kích thước 1m x 1m x 40cm.
03:20Đội mưa gánh cặp bánh chưng 700kg lên núi dâng thân mẫu Bác HồSáng ngày 2/2/2017, tức ngày Mồng 6 Tết Nguyên đán Đinh Dậu, Sở Văn hóa – Thể thao tỉnh Nghệ An phối hợp với Hiệp hội Du lịch Nghệ An tổ chức lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan - thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là năm thứ 5 lễ dâng bánh chưng tri ân bà Hoàng Thị Loan được tổ chức. Mỗi chiếc bánh chưng có trọng lượng 350kg bao gồm nếp, đậu, thịt… Để hoàn thành chiếc bánh này, ban tổ chức đã huy động 30 đầu bếp lành nghề, sử dụng hàng trăm chiếc lá dong kết thành tấm lớn và nấu trong chiếc nồi chuyên dụng liên tục trong 2 ngày. “Đây là hoạt động thường niên của Hiệp hội du lịch tỉnh Nghệ An nhằm tri ân bà Hoàng Thị Loan, người có công sinh thành, dưỡng dục Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hoạt động này cũng là khởi đầu cho các hoạt động kích cầu du lịch, thu hút du khách thập phương đến với Khu di tích Kim Liên, quê hương Bác Hồ cũng như du lịch tỉnh Nghệ An. Toàn bộ kinh phí thực hiện hoạt động dâng bánh chưng tri ân thân mẫu Chủ tịch Hồ Chí Minh được huy động từ nguồn xã hội hóa, được các công ty du lịch, lữ hành trong và ngoài tỉnh đóng góp, hoàn toàn không sử dụng đến nguồn ngân sách Nhà nước”, ông Hoàng Trung Châu – Chủ tịch Hiệp hội du lịch Nghệ An cho biết.
Mở màn Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026 tại Hải PhòngLễ dâng hương, tế Kỳ phúc tại chùa Côn Sơn sáng 26/2 mở đầu Lễ hội Xuân Côn Sơn - Kiếp Bạc 2026, tưởng niệm 692 năm ngày viên tịch Đệ tam Tổ Trúc Lâm Huyền Quang.
Dân chung cư ở Hà Nội bắc bếp đun bánh chưng, quay lợn mở tiệc đón TếtTrước Tết, nhiều chung cư ở Hà Nội tổ chức gói bánh chưng, nấu xuyên đêm giữa sân thu hút nhiều bà con tham gia.
Phú Thọ tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương quy mô cấp tỉnh ngày 17-26/4Chủ tịch tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông yêu cầu nêu cao tinh thần trách nhiệm, tuyệt đối không được chủ quan, lơ là và không để xảy ra sai sót khi tổ chức Lễ hội Đền Hùng, Giỗ Tổ Hùng Vương.
Chiêm ngưỡng phi đội gà bay "độc nhất vô nhị" ngày rằm tháng GiêngNhiều dòng họ tại xã Lộc Hà và xã Mai Phụ (Hà Tĩnh) tổ chức làm mâm cỗ cúng tổ tiên với các thế gà độc đáo trong ngày rằm tháng Giêng.
Gợi ý loạt mâm cỗ cúng ông Công ông Táo vừa đẹp mắt, vừa dễ làmCác gia đình chăm chút mâm cỗ cúng ông Công ông Táo vừa để giữ gìn phong tục, vừa để nuôi dưỡng nếp nhà và mở đầu cho một mùa Tết sum vầy.
Tôi thèm vị Tết nhà ngoại, nơi có bố mẹ chờ đợi bao năm!Tôi lấy chồng Hà Nội, cách quê ngoại hơn 400km. Chồng tôi là con trai trưởng, lại là trưởng họ. Ngay từ khi bước chân về làm dâu, tôi đã hiểu Tết của mình sẽ gắn chặt với hai chữ “trách nhiệm”.