02:14Học sinh dựng lều trọ học tại Đắk NôngMột điểm trường được xây dựng tại cụm dân cư "8 không" đã giải cơn khát chữ cho cả trăm hộ dân tại Đắk Nông. Để con được lên lớp, một số gia đình cùng nhau dựng chòi cạnh trường cho học sinh trọ học
Nữ sinh Đan Lai dựng lều nuôi chữ lỡ giấc mơ thành bác sĩ(Dân trí)-Sau 7 năm xa nhà, dựng lều trọ học, em La Thị Hoài (SN 1994) -học sinh duy nhất của tộc người Đan Lai, ở bản Cò Phạt, xã Môn Sơn, huyện miền núi Con Cuông, Nghệ An tốt nghiệp lớp 12 và thi ĐH với giấc mơ cháy bỏng trở thành bác sĩ giúp dân bản.
Thiếu thốn cuộc sống trọ học của học sinh vùng caoNgày ngày, trong những túp lều tạm chưa đầy 6m2 vừa đủ kê chiếc giường ngủ, hàng trăm học sinh nghèo huyện miền núi Tây Trà (Quảng Ngãi) vẫn cần mẫn đi tìm con chữ. Ở đó, giường ngủ của các em trở nên đa năng hơn khi mọi hoạt động đều diễn ra... trên giường.
Mã số 3102: Ở nơi học sinh mầm non, tiểu học phải học trong cảnh “nhiều chấm không”Ở thành phố người ta vẫn ra rả nói về cuộc cách mạng 4.0, còn bọn trẻ ở vùng cao vẫn đang sống trong cảnh lạc hậu “nhiều chấm không”. Không điện, không nước sạch, không cơm có thịt, không áo quần, và đặc biệt là không có phòng bán trú để ở, phải sống nhếch nhác, tạm bợ trong những túp lều dựng tạm.
Dựng lều tranh cho con “nuôi” chữDo nhà xa, đường sá đi lại khó khăn, không thể để các con thất học, phụ huynh vùng cao huyện Quan Hóa (Thanh Hóa) đã góp tre nứa, công sức cùng nhà trường dựng lều cho con tiếp tục đến trường theo con chữ.
Đắng lòng cảnh học sinh nửa đêm phải co ro giữ cột lều trọ“Gió mùa này mạnh lắm, căn lều lại nằm ở bãi đất trống nên nhiều đêm, chúng em phải chia nhau ra ngồi ở bốn góc để giữ cột nhà”, đó là lời chia sẻ của Thào Thị Dương, một trong số những học sinh đang tá túc tại căn lều bạt cạnh trường tiểu học Bế Văn Đàn.
Mong chờ xây trường học sau khi thu hồi "đất vàng" 3 mặt tiền tại TPHCMKhu "đất vàng" tại số 419 Lê Hồng Phong (quận 10, TPHCM) đã được doanh nghiệp tự nguyện bàn giao cho UBND quận 10, sau gần 4 năm ra quyết định thu hồi.
Ghé thăm “đại bản doanh” của học sinh vùng biênNhìn từ xa, những túp lều nằm chơ vơ bên những sườn núi với vẻ hoang tàn, chỉ đủ cho vài người chui ra chui vào, không ai nghĩ đó là những túp lều trọ học của hàng trăm học sinh các bản vùng sâu của xã Mường Lý (huyện Mường Lát, Thanh Hóa).
Chuyện chưa kể về đêm chạy lụt lịch sử của dân bãi giữa sông HồngKhi lũ trên sông Hồng lại cuồn cuộn đổ về, cả xóm phao í ới gọi nhau chạy lụt. Nước sông dâng nhanh, tràn vào cái vũng tù nơi hơn 20 căn nhà phao đang neo đậu và khoảng chục căn lều dựng sát mép nước.
Những thiếu nữ chết thảm nơi phòng trọ thiếu an toànTrước vụ việc cô gái 19 tuổi nghi bị anh rể sát hại xảy ra ở TPHCM, dư luận giật mình về thực tế đã có không ít thiếu nữ bị tước đoạt tính mạng, bị xâm hại ngay tại phòng trọ...
Khai giảng năm học mới nơi lưng chừng núiTừ sáng sớm nay 5/9, khi sương mù còn bao phủ quanh những ngọn núi cao, những chiếc lều trọ học của học sinh Mường Lý (tỉnh Thanh Hóa) đã vang những tiếng í ới gọi nhau dậy, chuẩn bị những bộ trang phục đẹp nhất của mình cho ngày khai trường.