00:33Dựng lán trông đào, bưởi dịp giáp TếtDịp cận Tết, người dân phải dựng lán ngoài vỉa hè trông đào, bưởi xuyên đêm
Tiểu thương "chơi lớn", thuê mặt bằng nửa năm chỉ dùng 1 tháng TếtĐể có vị trí đắc địa bán hoa Tết, ông Hiến phải đặt cọc từ hồi tháng 4. Trong khi đó, một chủ hàng hoa khác phải chấp nhận thuê địa điểm 6 tháng chỉ để dùng hơn 1 tháng Tết.
Hà Nội thông tin việc sắp cho thuê nhiều vỉa hè, lòng đườngHà Nội cho rằng đề án quản lý, khai thác, sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố trên địa bàn thành phố hướng tới quản lý trật tự đô thị, sau đó mới là mục đích kinh tế và an sinh xã hội.
Ngôi trường đào tạo ra những người trông trẻ có mức lương cao nhất thế giớiTrường Cao đẳng Norland (Anh) đào tạo ra những người trông trẻ chuyên nghiệp nhất thế giới. Mức lương của người trông trẻ tốt nghiệp từ trường Norland lên tới 120.000 bảng/năm (gần 3,9 tỷ đồng).
Cuối năm người lao động dựng lán canh đào, bưởi xuyên đêmVào dịp giáp Tết Nguyên đán, những chiếc lán tạm bợ lại được các chủ vườn đào, bưởi... dựng ngoài vỉa hè để có chỗ trú chân, mong sao có thể tránh đi cái lạnh ''cắt da, cắt thịt" trong đêm đông.
Những điểm chụp hoa đẹp ở Mộc ChâuThung lũng Nà Ka, thung lũng Mu Náu, tiểu khu Chờ Lồng hay quảng trường Mộc Châu là những điểm chụp hoa đẹp được nhiều người yêu thích khi đến Mộc Châu.
"Lớp học đặc biệt" và quả bom của tội ác 56 năm trướcCách đây 56 năm, máy bay Mỹ ném bom xuống lán lớp 9A, Trường cấp III Lý Tự Trọng ở xã Việt Tiến (Thạch Hà, Hà Tĩnh) khiến 16 học sinh tử nạn. Ngày nay, nơi đây trở thành chứng tích tội ác chiến tranh.
Trùm chăn thâu đêm trông đào, quất lộ thiên ở Hà NộiTrên tinh thần "ăn ngủ cùng đào, quất", những người trông vườn thuê tìm mọi cách để chống chọi với cái lạnh ''cắt da, cắt thịt" trong đêm đông Hà Nội.
Lọ mọ đêm hôm trong mưa rét trông đào quất Tết ở Hà NộiDù Hà Nội có mưa rét, chợ hoa Tết trên đường Lạc Long Quân về đêm vẫn sôi động. Đến khi hết khách, người bán hàng bắt đầu lọ mọ sửa soạn chỗ nghỉ tạm để trông cây.
Lo mất trộm, người Hà Nội dựng lều đốt lửa trông đào xuyên đêmMặc cho cái lạnh thấu xương của đêm đông Hà Nội, những người bán đào, quất dọc tuyến phố Lạc Long Quân vẫn phải thay nhau thức đêm trông vườn cây bạc tỷ của mình.
Trắng đêm trông đào Tết trong giá lạnhTrời lạnh cắt da cắt thịt, người dân ở chợ hoa Lạc Long Quân vẫn chong đèn xuyên đêm trông hoa trong dịp bán hàng phục vụ Tết Canh Tý 2020.
Giá cà phê tăng cao, nông dân canh cánh lo trộmGần 2 tháng nữa các vườn cà phê ở Lâm Đồng mới bước vào vụ thu hoạch nhưng chủ vườn như ngồi trên đống lửa đếm ngược từng ngày, lo trộm ghé thăm bất cứ lúc nào.