Con dê chào đời với 8 chânMột con dê mẹ ở Ấn Độ đã sinh ra một con dê con với tám chân và hai hông. Đông đảo người dân đã kéo đến nhà người nuôi dê để tận mắt xem con dê tám chân này.
C.Ronaldo và Messi: Bùng cháy rực rỡ, dồn nén cho lần thăng hoa cuối cùngỞ tuổi 40 và 38, C.Ronaldo và Messi vẫn tạo nên điều kỳ diệu ở vòng loại World Cup 2026. Họ như thể muốn dồn nén lại tất cả những gì tinh túy nhất cho kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp.
Ăn tiết canh dê tại tiệc cưới, hàng chục người nhập viện, một ca tử vongSau bữa tiệc cưới ở Thái Bình có ăn tiết canh dê, hàng chục người có triệu chứng phải nhập viện, trong đó, một người đã tử vong,
Vụ gần 14 tấn thịt thối: Vú heo thối trở thành vú dê thơm!Nếu không bị phát hiện, số vú heo đã hóa dòi này sẽ thành món… vú dê trên bàn nhậu. Hiện hơn ba tấn vú heo này đã được chở về kho kiểm kịch động vật Hóc Môn cất giữ để chờ xử lý vì bốc mùi hôi thối.
Trăng tháng TámTrăng tháng Tám mênh mang lắm. Ông trăng to tròn làm mấy đứa trẻ con vừa nhón chân với trăng vừa hỏi mẹ: “Chị Hằng Nga đâu hở mẹ?”, “Con gọi to chú Cuội có nghe thấy không?”...
Lại chuyện “dê lạc nhà quan”, điên đúng… qui trình!Chuyện dê lạc nhà quan, gà “lầm đường” vào nhà cán bộ ở ta không hiếm. Đến hộ nghèo “sa chân” vào nhà người thân cán bộ cũng chẳng lạ. Nên chuyện những người “điên đúng qui trình” cũng chẳng có gì đáng ngạc nhiên…
Người đàn ông khốn khổ 3 năm "dính" 10 vụ tai nạn giao thôngChỉ trong vòng 3 năm, ông Tám hết bị xe khách, xe tải, rồi tới xe máy tông 10 lần, trong đó có những lần thập tử nhất sinh. Hậu quả, ông bị cắt bỏ một cánh tay, gãy chân, dập sườn, hư phổi... nhưng ông vẫn kiên cường sống tiếp.
Nhà tư sản giàu nức tiếng Hà Nội và lần hiến nhà máy in tiền cho cách mạngMang trong mình lòng yêu nước, khi cách mạng cần, vợ chồng ông Đỗ Đình Thiện không ngần ngại dốc tiền bạc và gia sản để ủng hộ cho kháng chiến.
Thần Phật nào phù hộ?Bộ trưởng Đường sắt Ấn Độ Pawan Kumar Bansal dù đã cúng một con dê để xả xui, thế mà vẫn bị mất chức. Tưởng chỉ có ở xứ mình, té ra quan tham trên thế gian này cũng vầy vậy…. Và chẳng có Thần Phật nào lại đi phù hộ cho tham quan đâu!
Thế giới và những lễ hội kỳ quặc "có một không hai"Lễ hội là nơi để người dân tận hưởng những giá trị văn hoá, nghệ thuật, vui chơi và giải trí nhưng cũng có những lễ hội rùng rợn, gây ra đau đớn tột cùng, thậm chí nguy hại tới tính mạng.
Nén hương muộn cùng lời xin lỗi hương hồn Hoàng Đức HảiTrước hết, xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới gia đình và lời xin lỗi chân thành của người viết bài này đến với hương hồn Hoàng Đức Hải, một thanh niên dũng cảm, hi sinh thân mình khi cứu 3 mẹ con chị Lê Thị Loan ngày 23 tháng chạp vừa qua.
Không chỉ “ăn không từ thứ gì…” mà còn “ăn không còn thứ gì”…!Dê lạc lối vào nhà quan huyện. Gà nhầm đường tới nhà quan xã. Tiền hỗ trợ hoàn cảnh khó khăn cũng “sải cánh” đi sai địa chỉ và đến cái nhà ở xã hội, tưởng không có “chân” nhưng nó cũng biết “lỡ bước” tìm đến những gia đình giàu có. Người ta không chỉ “ăn không từ thứ gì…” mà còn “ăn không còn thứ gì” của dân.