Học chữ sớm không bằng dạy con cách tư duyNăm nay con tôi kết thúc bậc tiểu học để chuyển sang bậc THCS. Trải qua những năm đồng hành cùng con, tôi đã rút ra được nhiều bài học kinh nghiệm cho bản thân. Trong đó nhận thức quan trọng nhất là dạy con học chữ sớm không bằng dạy con cách tư duy khi gặp một vấn đề mới cần giải quyết.
Người phụ nữ dân tộc Vàng Thị Thông là ai mà bỗng dưng gây sốt mạng?Không hoạt động nghệ thuật nhưng chị Vàng Thị Thông - người phụ nữ dân tộc thiểu số - bỗng trở thành hiện tượng mạng sau vài tập phát sóng của chương trình truyền hình thực tế "Gia đình Haha".
Từ đề thi tốt nghiệp THPT 2025: Soi chiếu cách dạy, học, quản lý nhà trườngĐề thi tốt nghiệp THPT 2025 cho thấy tinh thần cải cách rất rõ ràng. Nó không chỉ đánh giá học sinh, mà còn soi chiếu lại cách dạy, cách học và cách quản lý giáo dục.
Vợ cũ của chồng gửi quà cho con, tôi sốc nặng khi biết bí mật kinh hoàngMón quà vợ cũ của chồng gửi đến đã tiết lộ một sự thật khiến tôi cảm thấy bị phản bội suốt nhiều năm.
Đưa con chữ tới học sinh vùng cao - Hành trình của gắn kết và gần gũiVới học sinh dân tộc thiểu số và miền núi, các thầy cô giáo đang ngày ngày nỗ lực để đưa các em đến gần hơn với con chữ, với tri thức bằng sự kiên trì và tận tâm.
Tân cử nhân và lời dặn của bố: “Hãy thành người trước khi thành tài”“Tôi không có của cải nhưng tôi cho con được con chữ. Bố đã ngoài 70 tuổi, không mong con thành tài, chỉ mong con thành người”, lời người bố trong Lễ tốt nghiệp của Trường Đại học Thái Bình Dương khiến hội trường lặng đi vì xúc động.
Khi con chữ bắt đầu từ những "con số""Mong mỏi lớn nhất của tôi là giúp các em biết được con chữ, có được cái nghề cho bản thân và vươn lên trong cuộc sống", bà Nguyễn Thị Ba (78 tuổi) chia sẻ.
Dạy thêm "chui" cho học sinh tiểu học núp bóng lớp học vẽGiới thiệu lớp hội họa, lớp luyện chữ đẹp cho học sinh nhưng khi kiểm tra đột xuất, cơ quan chức năng phát hiện lớp học này dạy thêm các môn văn hóa cho học sinh tiểu học.
Lấy vợ Việt, chàng trai Australia dạy mẹ ruột nói giọng Quảng Nam gây sốtKhông ít người Việt còn lúng túng khi bắt chước giọng Quảng Nam (nay là Đà Nẵng), ấy vậy mà một chàng trai đến từ Australia lại dùng chính giọng nói đặc trưng này để… dạy tiếng Việt cho mẹ ruột.
Sau khi “gạo nấu thành cơm”, chồng bất ngờ muốn tôi làm một việcTôi cảm thấy như mình bị lừa dối khi chồng bỗng chốc thay đổi thái độ ngay sau đêm tân hôn.
Nhóm học sinh mở lớp học vẽ bên giường bệnh nhiLớp học vẽ đặc biệt dành cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi khoa, bệnh viện Bạch Mai, Hà Nội được mở vào mỗi cuối tuần. Đứng lớp giảng dạy là những học sinh, nhỏ nhất mới 13 tuổi và lớn nhất 16 tuổi.
Chiếc điện thoại thông minh không ngờ đo được lòng tôi dành cho mẹ"Tuyệt vời, mẹ. Chỗ này thêm dấu cách nữa cho chị con dễ đọc là mẹ số một, không có số hai", tôi khen mẹ mà nước mắt ướt nhòe.