Thiếu đất tái định cư, cầu vượt cửa biển 2.400 tỷ đồng chưa thể thông xeTuyến đường bộ ven biển qua thành phố Huế và cầu vượt cửa Thuận An có tổng mức đầu tư 2.400 tỷ đồng, đến nay chưa thể thông xe kỹ thuật do thiếu đất tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng.
Đề xuất bổ sung hạng mục chiếu sáng mỹ thuật cho cầu vượt cửa biển Thuận AnChủ đầu tư đề xuất bổ sung một số hạng mục tại cầu Thuận An, nằm trong dự án tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Thừa Thiên Huế và cầu qua cửa Thuận An.
Vùng nước cạn ở cửa biển Thuận An cực kỳ nguy hiểm"Biển chỗ nào cạn thì sóng lớn mà cửa Thuận An là nơi tiêu biểu. Năm nào ở đây cũng có vài vụ thuyền bị lật...", Thượng tá Lê Văn Phương, Phó chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng Thừa Thiên Huế trao đổi sau vụ tàu cá bị lật làm 4 người chết.
Triều cường “nuốt” 300m bờ biển, uy hiếp dânTrận triều cường đêm 26 rạng sáng 27/11 đã làm 300m bờ biển gần cửa Thuận An sạt lở nghiêm trọng. Nhiều hộ dân phải di dời vì sợ sóng tiếp tục “ăn” vào nhà.
Vãn cảnh chùa Thánh Duyên, núi Túy Vân, ngắm cảnh hoàng hôn trên đầm Cầu HaiNúi Túy Vân là một hòn núi nhỏ nằm gần cửa Tư Hiền, núi nằm hơi sâu vào trong phía đầm Cầu Hai một chút so với cửa Tư Hiền. Từ thành phố Huế, đi ra cửa Thuận An rồi tiếp tục đi theo QL49B khoảng 40km về cửa Tư Hiền, trên cầu Tư Hiền sẽ thấy núi Túy Vân bên tay phải, cửa Tư Hiền bên tay trái.
Chấm dứt dự án nạo vét cửa biển của doanh nghiệp “chỉ hút vùng cát đẹp”Ngày 9/10, tin từ UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết vừa có văn bản thống nhất chủ trương thu hồi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và chấm dứt hoạt động của Dự án nạo vét thông luồng và tận thu cát nhiễm mặn tại cửa biển Tư Hiền – Tư Dung (huyện Phú Lộc) và cửa Thuận An (huyện Phú Vang) do Công ty Cổ phần Khai thác sản xuất khoáng sản 55 làm chủ đầu tư.
Phát hiện một khẩu súng thần công dưới lòng biểnNgày 21/7, ông Ngô Điền, Phó trưởng Công an huyện Phú Vang cho biết trong lúc lặn tìm sắt phế liệu trên biển, cách cửa Thuận An khoảng 1 km, người dân thôn Mỹ An, xã Phú Dương (huyện Phú Vang) đã tìm thấy một khẩu súng thần công cổ.
“Em hãy đánh thầy cho hả giận đi!”Đó là lời của thầy giáo Lâm Thanh Châu nói với T - đứa học trò lớp 3 nhưng lớn tồng ngồng như một học sinh cuối cấp II - nơi lớp học tình thương do thầy “sáng lập” ở thôn Tân Bình bên cửa Thuận An (Phú Tân, Phú Vang, Thừa Thiên - Huế).
Hàng nghìn người dốc sức vá bờ kè bị lũ dữ tấn côngNước lũ trên nguồn đổ về, nước biển dâng lên tạo thành dòng xoáy khiến bờ kè cuối sông Thu Bồn, xã Duy Nghĩa, thành phố Đà Nẵng, bị sạt lở nặng. Hàng nghìn người đang ngày đêm dốc sức vá đoạn kè này.
Hơn 3.000 người dân Gia Lai bị cô lập vì lũ đổ vềMưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về nhanh khiến nhiều khu vực thấp trũng ở xã Tuy Phước Đông (Gia Lai) ngập sâu. Hơn 3.000 người dân bị cô lập, hàng nghìn học sinh phải nghỉ học.
Mở cửa nhà khách miễn phí đón người dân, sinh viên ở Huế tránh lũTrước diễn biến mưa lũ phức tạp, Công ty Điện lực Huế đã mở cửa miễn phí nhà khách tại số 100 Nguyễn Huệ cùng 11 trụ sở điện lực khác trên địa bàn để đón người dân đến tránh lũ.
Làm dân vận, không ngại ngần gõ cửa từng nhà... xin đấtCơn bão Yagi đi qua khiến người dân thôn Át Thượng chịu nhiều đau thương. Chính những đảng viên tại cơ sở đã góp phần không nhỏ gieo lại mầm sống nơi đây, bắt đầu từ việc tìm đất tái định cư.