"Thời buổi này mà không biết tiếng Anh thì gần như là... mù chữ""Tôi quan niệm rằng, thời buổi này mà không biết tiếng Anh thì cũng gần như là... mù chữ. Vậy nên tôi khuyên các em cố gắng rèn luyện ngoại ngữ bên cạnh học chuyên môn", ông Đoàn Minh Phú nói.
"Hoa khôi" bắn súng Việt Nam gây bất ngờ với diện mạo xinh như hotgirlPhí Thanh Thảo chia sẻ hình ảnh đầy cá tính với mái tóc màu bạch kim, gương mặt trắng hồng và nụ cười tỏa nắng. Nữ xạ thủ từng giành nhiều thành tích ấn tượng cho môn bắn súng nước nhà.
3 anh em ruột Tấn, Tài, Lộc tình nguyện lên đường nhập ngũMùa tuyển quân năm 2025 ở Sóc Trăng có 3 anh em ruột tình nguyện lên đường nhập ngũ. Một cô gái người dân tộc Khmer cũng xung phong viết đơn vào quân ngũ.
Công nhân nỗ lực để được đứng trong hàng ngũ của ĐảngTổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết, công nhân, người lao động trực tiếp sản xuất, kinh doanh là nguồn bổ sung, tăng cường sức mạnh và bảo đảm tính kế thừa, phát triển Đảng.
Nữ nhân viên ngân hàng gác công việc, tình nguyện tòng quânTrịnh Khánh Hòa làm nhân viên ngân hàng tại thành phố Vinh, Nghệ An với mức thu nhập khá cao. Tuy nhiên, cô gái đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được khoác lên mình màu áo lính.
Chàng trai 19 tuổi "viết" ước mơ cuộc đời trong màu áo línhĐậu vào một trường đại học danh tiếng với 27 điểm nhưng Đặng Anh Quân (Nghệ An) quyết định nhập ngũ. Hành trang của chàng trai 18 tuổi là quyết tâm phục vụ lâu dài trong quân đội.
Chuyên gia: "Trọng tài V-League non nớt, nhưng HLV cần tôn trọng cuộc chơi"Cựu Phó chủ tịch VFF Dương Vũ Lâm bình luận một số trọng tài V-League còn non nớt, dẫn đến tranh cãi. Tuy nhiên, không ít huấn luyện viên (HLV) lại đang phản ứng quá đà.
Việc làm khó tin "để không quên mặt chữ" của cụ bà sinh hoạt trên giườngTrong một lần tình cờ bước vào phòng của bà nội 85 tuổi, Hồng bất ngờ khi thấy bà miệt mài đọc sách trên giường. Bị lẫn vì tuổi tác, lúc nhớ lúc quên, bà luyện đọc "để không quên mặt chữ".
Những "hạt giống đỏ" được gieo mầm trên ghế nhà trườngĐược học lớp cảm tình, phấn đấu hết mình để đứng vào hàng ngũ của Đảng là lý tưởng, mục tiêu cao đẹp của nhiều học sinh. Với các em, vào Đảng là để cống hiến, trưởng thành hơn.
Niềm hy vọng của bố và khát khao đi bộ đội của thanh niên dân tộc MôngHai thanh niên dân tộc Mông với tinh thần sẵn sàng lên đường phục vụ Tổ quốc, họ không chỉ mang theo niềm tin yêu của gia đình mà còn là hy vọng và tự hào của cả bản làng.
Mong ước của anh em song sinh ở Đà Nẵng khi tình nguyện nhập ngũAnh em song sinh 18 tuổi ở Đà Nẵng cùng viết đơn tình nguyện nhập ngũ để được rèn luyện bản thân và cống hiến phần sức trẻ cho Tổ quốc.
Những "bóng hồng" cất bằng cử nhân, viết đơn tình nguyện nhập ngũDù vừa tốt nghiệp đại học, nhưng với ước mơ khoác lên mình màu áo lính, các cô gái ở Quảng Trị đã viết đơn tình nguyện nhập ngũ, sẵn sàng lên đường tòng quân.