Mã số 2389: Mồ côi cha mẹ, cô bé dân tộc Mông bị khuyết tật vẫn vượt núi đến trườngBố mất khi em mới 2 tuổi, liền sau đó 1 năm mẹ cũng qua đời để lại 6 anh chị em gồng gánh nuôi nhau trong cái đói, cái nghèo cùng cực. Càng bất hạnh hơn khi cô bé Vàng bị khuyết tật ở chân nên trong nhiều năm đã phải dùng 1 cây gỗ vịn vào để vượt quãng đường đồi núi 8km đến trường.
Mã số 3032: Ánh mắt cầu cứu của bé 14 tuổi bị rò mủ xương và tim bẩm sinhCùng lúc bị rò mủ ở cẳng tay và bị tim bẩm sinh, cô bé dân tộc Mông, Sung Thị Nhia được chuyển lên bệnh viện Việt Đức trong tình trạng cấp cứu khẩn cấp. Theo con lên viện, bố của Nhia đã đi vay cả bản được tất thảy 4 triệu đồng thì đã chi phí hết, giờ trong túi không còn lấy 1 đồng.
Hơn 142 triệu đồng đến với em bé bị ngã úp mặt vào nồi nước luộc gàBất ngờ bị ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà khiến cô bé dân tộc Mông, Lý Diệu Tuyết phải chuyển cấp cứu tại viện Bỏng quốc gia. Nhà nghèo, không có tiền đóng viện phí cho con, vợ chồng anh Lý Văn Thành những tưởng sẽ phải mang con về nhà chấp nhận cái chết cho đến khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Mã số 2057: Ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà, bé 1 tuổi bị bỏng kinh hoàngĐược mẹ bế để sưởi ấm khi đang đun nồi nước chuẩn bị làm thịt gà, cô bé dân tộc Mông, Lý Diệu Tuyết vùng mình, trượt khỏi tay mẹ và ngã úp mặt vào cả nồi nước. Tình trạng bỏng quá nguy hiểm và kinh hoàng, em được chuyển đi ngay trong đêm để xuống cấp cứu tại bệnh viện Bỏng quốc gia với những đồng tiền trợ giúp của bà con trong bản.
Đa sắc màu trong đêm quảng diễn đường phố "Quê hương mùa sen nở"Những diễn viên không chuyên đến từ các huyện, thành, thị đã mang tới những tiết mục đặc sắc, mãn nhãn tại chương trình quảng diễn "Quê hương mùa sen nở" nhân kỉ niệm sinh nhật Bác.
Chuyện xúc động sau video người mẹ vùng cao đứng chờ đưa cơm cho con traiHộp cơm giản dị người mẹ vùng cao chuẩn bị cho con trai chỉ có cơm trắng thêm vài miếng cá rô lọc xương đã khiến cộng đồng mạng xúc động.
Hành trình cô gái Mông 3 lần thoát cảnh bắt vợ, quyết tâm trở thành luật sưSau 3 lần trốn thoát khỏi những cuộc hôn nhân định sẵn, Sùng Thị Sơ đỗ đại học với số điểm 28,25 điểm, trở thành người đầu tiên của bản làng xuống Hà Nội tìm kiếm con chữ và cánh cửa của tương lai.
Cuộc tề tựu đồng bào trong "ngày vui nhất" miền Tây BắcNhững chiến sĩ Điện Biên năm xưa, phụ nữ Thái với tằng cẩu, phụ nữ Mông với váy xòe, người Tày với áo dài đen cùng nhân dân cả nước... ùn ùn đổ về thành phố Điện Biên Phủ trong ngày vui "10 năm có 1".
Người đàn ông "lận đận tình duyên" buôn ma túy lấy tiền cưới vợNgười vợ chưa hôn thú ôm toàn bộ tiền tiết kiệm bỏ theo người đàn ông khác, để lại cho Lầu Bá Lì 2 đứa con đỏ hỏn. Khi cô gái khác đến với Lì thì người đàn ông này lại không có tiền để làm lễ cưới.
Bảo đảm bình đẳng giới trong tiếp cận dịch vụ chăm sóc sức khỏeTình trạng bất bình đẳng giới trong đồng bào dân tộc thiểu số diễn ra ở một số lĩnh vực, trong đó có y tế. Tử vong mẹ ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số cao gấp 3 lần vùng thành thị.
Em bé được chọn làm "bé gái tượng đài" ở Điện Biên Phủ bất ngờ nổi tiếng6h sáng là lúc Vy Trâm đã có mặt tại sân vận động để luyện tập cùng các chiến sĩ cho tiết mục của mình. Có những ngày Điện Biên nóng 40 độ C nhưng cô bé 4 tuổi vẫn háo hức, tràn đầy năng lượng.
Cảnh hài hước khi chơi trò "bịt mắt bắt lợn" ở Sơn LaNgày Hội Hoa sơn tra diễn ra tại xã Ngọc Chiến (huyện Mường La, Sơn La) là dịp để du khách giao lưu văn hóa, trải nghiệm các trò chơi dân gian trong đó có trò chơi "Bịt mắt bắt lợn".