1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Hơn 142 triệu đồng đến với em bé bị ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà

(Dân trí) - Bất ngờ bị ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà khiến cô bé dân tộc Mông, Lý Diệu Tuyết phải chuyển cấp cứu tại viện Bỏng quốc gia. Nhà nghèo, không có tiền đóng viện phí cho con, vợ chồng anh Lý Văn Thành những tưởng sẽ phải mang con về nhà chấp nhận cái chết cho đến khi được bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Quay lại Viện Bỏng quốc gia thăm cô bé Lý Diệu Tuyết – nhân vật trong bài viết: “Ngã úp mặt vào nồi nước luộc gà, bé 1 tuổi bị bỏng kinh hoàng” chúng tôi vô cùng mừng rỡ khi tình trạng của em đã được cải thiện đáng kể. Không phải nằm phòng cấp cứu nữa, em được chuyển lên tầng 4 khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị. Bố của em, anh Lý Văn Thành mừng mừng, tủi tủi khoe:

Bé Lý Diệu Tuyết đã khá hơn nhiều.
Bé Lý Diệu Tuyết đã khá hơn nhiều.
Em đã được chuyển lên tầng 4, khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị.
Em đã được chuyển lên tầng 4, khoa Bỏng trẻ em để tiếp tục điều trị.

“Có nhiều bác vào viện thăm cháu lắm chị ạ. Mọi người cho cháu tiền nên là cháu cũng được sử dụng các loại thuốc tốt nằm ngoài danh mục bảo hiểm thanh toán nên cũng nhanh hồi phục. Giờ cháu được chuyển lên tầng 4 rồi, vết thương trên người thì vẫn còn nhưng mà qua giai đoạn nguy kịch rồi ạ”.

Anh Thành nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.
Anh Thành nhận quà của bạn đọc Dân trí giúp đỡ.

Nhìn thấy con khá lên từng ngày, mẹ của em, chị Lý Thị Sinh cũng đã nở được nụ cười hạnh phúc và mãn nguyện. Ngồi bón cho con từng thìa cơm nhỏ, chị bảo: “Cháu ăn được nên cũng ngoan, không quấy khóc gì cả. Giờ các bác cứu cháu sống rồi, vợ chồng em không biết nói lời cám ơn như thế nào nữa”.

Anh Thành chia sẻ 40.000.000 đồng cho gia đình bé Hứa Mai Trang cũng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, viện Bỏng quốc gia.
Anh Thành chia sẻ 40.000.000 đồng cho gia đình bé Hứa Mai Trang cũng đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, viện Bỏng quốc gia.

Cũng trong lần gặp này, PV Dân trí đã tận tay trao số tiền 142. 270.000 đồng của bạn đọc giúp đỡ thời gian qua. Quá bất ngờ và không tin vào món quà quá lớn của mọi người dành cho, anh Thành òa khóc: “Cả đời em chưa bao giờ thấy nhiều tiền thế này. Khi con em lên viện chữa bệnh, em đã sợ lắm vì không vay được ai tiền cả, rồi được mọi người động viên, giúp đỡ, thăm em vợ chồng em dần lấy lại tinh thần để cứu con. Giờ lại được các bác cho tiền, em xúc động quá”.

Nụ cười đã trở lại với anh Thành...
Nụ cười đã trở lại với anh Thành...
Và chị Sinh... khi thấy con khỏe lên từng ngày nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Và chị Sinh... khi thấy con khỏe lên từng ngày nhờ sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc Dân trí.
Bé Tuyết ăn ngoan ngoãn từng thìa cơm nhỏ bé đút cho.
Bé Tuyết ăn ngoan ngoãn từng thìa cơm nhỏ bé đút cho.

Với số tiền bạn đọc giúp đỡ này, anh Thành trích ra 40.000.000 đồng để giúp đỡ cháu Hứa Mai Trang bị bỏng hiện đang điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Bỏng quốc gia. Số còn lại anh xin phép được nhận để đóng viện phí cho con tiếp tục điều trị thời gian sau này. Nhận được sự giúp đỡ của gia đình anh Thành, bố bé Trang không cầm được nước mắt gửi lời cám ơn bạn đọc Dân trí đã mang lại điều kì diệu không chỉ đến với bé Diệu Tuyết mà với cả bé Mai Trang nhà anh. Qua câu chuyện, anh cũng hi vọng nhờ phước duyên của mọi người con gái anh cũng sẽ nhanh chóng vượt qua được giai đoạn nguy kịch như bé Tuyết để sớm được trở về nhà.

Thiên Ân