Cá mặt trời khổng lồ dạt vào bờ biểnMột con cá mặt trời khổng lồ hiếm có đã dạt vào bờ biển Gearhart. Cho đến nay, nó là cá thể lớn nhất trong loài được con người phát hiện.
00:22Cận cảnh con cá mặt trời khổng lồAnh Rich German đang cùng bạn bè tận hưởng một ngày vui chơi ngoài vùng biển gần bang California, Mỹ, thì bắt gặp một con cá mặt trời có diện mạo kỳ quái.
01:09Thợ lặn hết hồn khi đối diện với cá mặt trờiThợ lặn đối mặt với cá mặt trời khổng lồ trong cuộc gặp gỡ hiếm hoi tại vùng biển ngoài khơi của Bồ Đào Nha.
Phát hiện xác cá mặt trời siêu hiếm ở MỹMột con cá mặt trời bí hiểm và to lớn, cực hiếm gặp và thường sinh sống ở khu vực Nam bán cầu, bất ngờ trôi dạt xác chết vào khu vực bờ biển ở California.
Sửng sốt trước diện mạo kỳ dị của con cá mặt trời "lớn nhất thế giới"Anh Rich German đang cùng bạn bè tận hưởng một ngày vui chơi ngoài vùng biển gần bang California, Mỹ, thì bắt gặp một con cá mặt trời có diện mạo kỳ quái.
00:30Sửng sốt trước diện mạo kỳ dị của con cá mặt trời "lớn nhất thế giới"Anh Rich German đang cùng bạn bè tận hưởng một ngày vui chơi ngoài vùng biển gần bang California, Mỹ, thì bắt gặp một con cá mặt trời có diện mạo kỳ quái.
00:46Cá voi sát thủ chơi đùa với con mồi trước khi ăn thịtHai con cá voi sát thủ chơi đùa với một cá mặt trời, trước khi kết liễu và ăn thịt con mồi xấu số.
AFC chỉ ra ứng viên vô địch giải nữ châu Á sau vòng bảngLiên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đặc biệt ca ngợi đội tuyển nữ Nhật Bản sau màn trình diễn xuất sắc tại vòng bảng giải vô địch nữ châu Á 2026.
“Ông chú 60 tuổi” gây sốt vì sở hữu cơ bụng 6 múi như thanh niênNgười mẫu 60 tuổi của Singapore Chuando Tan (Trần Truyền Đa) được mệnh danh là “nam thần trẻ mãi không già” nhờ ngoại hình trẻ trung, cơ bụng 6 múi và lối sống kỷ luật nghiêm ngặt.
Cụ bà 108 tuổi vẫn cuốc cỏ trồng rau tiết lộ chế độ ăn đặc biệtỞ tuổi 108 tuổi, cụ Nguyễn Thị Năm (ở xã Đại Đồng, Nghệ An) vẫn tự tắm giặt và ra vườn cuốc cỏ, trồng rau.
Cá chép cõng ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy"Người dân thả cá chép cùng tro, than chân hương khiến phương tiện đưa ông Công, ông Táo chầu trời ngộp thở khi vừa "hạ thủy".