Dấu ấn "Đừng đốt" sau 16 năm và cuộc sống bình lặng của nữ chínhGần 16 năm, bộ phim "Đừng đốt" vẫn để lại nhiều xúc cảm trong lòng khán giả. Minh Hương - người đảm nhận vai bác sĩ Đặng Thùy Trâm - hiện đã rời xa màn ảnh, chọn cuộc sống giản dị bên gia đình.
VTV truyền hình trực tiếp Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành đại lễ 30/4Đại diện VTV cho biết, Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành cấp quốc gia nhân dịp 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam sẽ được truyền hình trực tiếp trên sóng VTV1 từ 7h ngày 30/4 với quy mô hoành tráng.
Tôi lỡ tay đánh vợ, cả nhà ngoại kéo nhau sang làm một việc không ngờTôi bước chân vào nhà, vợ ném điều khiển tivi vào người tôi rồi liên tục trách móc. Tôi đã uống rượu, chỉ muốn nằm ngủ nhưng cô ấy cứ lải nhải bên tai khiến tôi bực mình, không thể kiềm chế.
Bất đắc dĩ nhận nuôi cháu chồng, 20 năm sau tôi nghe một tiếng gọi xúc độngTôi biết 20 năm qua, tôi đã đối xử với cháu gái chưa thực sự tốt. Tuy nhiên, cháu lại nói với tôi...
Trương Ngọc Ánh áp lực khi trở lại với điện ảnh sau thời gian vắng bóngDự án đánh dấu sự trở lại của Trương Ngọc Ánh trong lĩnh vực điện ảnh mà cô dành nhiều tâm huyết, sau thời gian tập trung cho các cuộc thi nhan sắc.
Tôi tránh "thân mật" với chồng nhưng lại rung động trước người yêu cũChồng níu kéo nhưng tôi lại cảm thấy nguội lạnh. Trong khi đó, chỉ vài hành động nhỏ của người yêu cũ cũng khiến tôi bối rối.
Mẹ chồng càng tốt và chăm lo, tôi càng không muốn sống chungMẹ chồng tôi quá tốt, chu đáo khiến tôi cảm thấy khó chịu, không muốn gần gũi với bà.
Tái hôn ở tuổi sắp về hưu, tôi tá hỏa khi nghe chồng nói với con gái riêngVì tin tưởng không có ai ở gần, chồng tôi nói chuyện với con gái khá thoải mái. Ban đầu, tôi không chú ý lắm nhưng bập bõm nghe thấy tên tôi nên có chút tò mò...
Cụ bà 85 chống gậy đi chúc Tết chị gái 90 tuổi rồi "không muốn về nhà"Thấy em gái 85 tuổi đến chơi, cụ bà 90 tuổi ở Phú Thọ vui mừng, dắt tay em vào nhà. Hai cụ bà choàng vai, chuyện trò tình cảm như thời còn nhỏ.
Bạn trai cũ dẫn tôi vào nhà nghỉ, bỗng dưng nói một câu rồi bỏ chạyTùng nói khuya rồi, quãng đường 50km khá xa, chắc anh thuê phòng nghỉ tạm một đêm. Tôi không trả lời, trái tim như bị dẫn dụ, cứ thế mà đi theo anh.
"Từ nhà lá thành nhà tường, không sợ mưa dột... với tôi như một giấc mơ"Từ lúc bài viết đăng tải, trong 3 tháng, 2 căn nhà dột nát, nền đất của hộ bà Hiền và chị Đẹp đã khoác lên hình hài mới, khang trang, kiên cố. Tất cả nhờ vào tấm lòng nhân ái của bạn đọc Dân trí.
Dù chưa gặp mặt, cô gái Hải Dương đã đồng ý làm dâu Bình ĐịnhThu Hiền và Thái Hiệu được nhận xét là mảnh ghép phù hợp của người kia vì có nhiều điểm tương đồng.