Trăn trở trước những mặt trái của xã hội“Gần đây liên tục xuất hiện những bài viết về các quan chức “có vấn đề” Cô gái chết đuối khi “nhậu” cùng lãnh đạo VKS, Phó Ban Phòng, chống tham nhũng in chức danh trên thiệp cưới của con, CSGT mãi lộ... tôi thực sự lo lắng” - Trần Văn Quận: haiquansontra@yahoo.com chia sẻ.
Người dân Hà Nội xếp hàng dài chờ... đèn xanhDịp cuối năm, nhu cầu đi lại tăng cao, từ đó làm tăng mật độ phương tiện trên các tuyến đường. Tại nhiều điểm nóng giao thông, không khó để bắt gặp cảnh người dân xếp hàng dài chờ... đèn xanh.
Ám ảnh tắc đường Hà Nội: Về quê lúc 1h, trèo cổng vào nhà vì bố mẹ ngủ sayĐể tránh tắc đường, nhiều gia đình chấp nhận rời Hà Nội từ 1-2h. Những người không thể về sớm hơn thì chuẩn bị thực phẩm, nước uống chuẩn bị sẵn tâm lý cho một ngày dài.
Lắp biển cho rẽ phải để giảm kẹt xe tại 50 giao lộ ở TPHCMNgành giao thông TPHCM đã triển khai lắp đặt 50 biển thông tin mũi tên cho phép rẽ phải khi đèn đỏ tại các giao lộ có hướng tuyến phù hợp để giảm kẹt xe.
Đình chỉ 2 chiến sỹ CSGT nghi nhận mãi lộ trên sôngNgày 25/11, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Ninh Bình cho biết, đã đình chỉ công tác đối với 2 chiến sỹ thuộc Đội CSGT Đường thủy để làm rõ nghi vấn nhận mãi lộ trên sông trong lúc làm nhiệm vụ.
Vi phạm giao thông, học sinh rút tiền... mãi lộ CSGT!Trong quá trình xử lý vi phạm giao thông, lực lượng Cảnh sát giao thông Hà Nội (CSGT) đã bắt lỗi nhiều trường hợp là học sinh điều khiển xe máy khi chưa đủ tuổi, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe. Thậm chí, có học sinh khi bị dừng xe đã... rút tiền ra mãi lộ, khiến lỗi vi phạm càng nặng hơn.
Viết tiếp “câu chuyện Niềm tin"...Bình luận của bạn đọc Dân trí ngày 6/3 lại lập kỷ lục mới với thông tin “Tạm đình chỉ 4 cảnh sát giao thông “vạch” ví người vi phạm”. Câu chuyện về niềm tin lại một lần nữa được đưa ra để viết tiếp.
Chuyện gì đang xảy raĐiểm lại những vụ việc báo chí phanh phui một số chuyện tiêu cực xẩy ra thời gian qua, dư luận không khỏi lo ngại, bởi phần lớn vụ việc vi phạm pháp luật lồ lộ nhưng chỉ khi báo chí lên tiếng, các cơ quan chức năng mới bắt đầu vào cuộc.
Giả danh CSGT chặn người đi đường “vòi” tiền mãi lộHết tiền ăn xài, Thảo liền tìm mua bộ đồ có màu sắc giống trang phục của lực lượng CSGT rồi ra đứng đường, chặn người tham gia giao thông “vòi” tiền mãi lộ.
Cô gái 22 tuổi vẫn cầm chặt tay lái sau khi ô tô rơi xuống sông Đồng NaiLúc lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân, hai tay nữ tài xế vẫn đang cầm vô lăng. Gia đình cho biết cô gái 22 tuổi vừa tốt nghiệp đại học, đang học thạc sĩ.
Dưỡng liêmBí thư Thành uỷ Đà Nẵng Nguyễn Bá Thanh là người luôn có sáng kiến trong quản lý, ông đưa ra nhiều quyết định bất ngờ.
Đã “dưỡng” thì phải “liêm”Cũng cần có cái nhìn thật khách quan, rất nhiều CSGT vật lộn với nắng mưa, bụi bặm quanh năm để giữ gìn trật tự giao thông, họ xứng đáng được nhận đồng lương thật cao, tiền bồi dưỡng cho các ca trực tuần tra cao hơn.