Viết tiếp “câu chuyện Niềm tin"...

(Dân trí) - Bình luận của bạn đọc Dân trí ngày 6/3 lại lập kỷ lục mới với thông tin “Tạm đình chỉ 4 cảnh sát giao thông “vạch” ví người vi phạm”. Câu chuyện về niềm tin lại một lần nữa được đưa ra để viết tiếp.

(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Dân chẩn bệnh... 
 

Vẫn biết nghề nào cũng có cái vất vả riêng, kể cả những chuyện tế nhị, khó nói ra… riêng. Nhưng với đa số người dân, hình ảnh của những CSGT làm việc tốt, nói lời hay ngày càng trở nên “hiếm có, khó tìm”. Trong khi những việc làm gây phản cảm như “vạch ví” vẫn ngày càng nhiều hơn lên, khiến gam màu chủ đạo trên nền cái có thể gọi là “bức tranh niềm tin” với lực lượng này thật khó “khởi sắc”!

 

“Tình trạng chung, tôi thấy ở đâu cũng thế. Tôi đã bị, em tôi cũng bị và cả bạn bè tôi nữa: xem ví và đòi tiền. Thật khiến dân quá mất lòng tin!” - Trang: trangdt.hpvn@gmail.com

 

“Tôi nghĩ đây là hiện tượng “con sâu bỏ rầu nồi canh” thôi. Vẫn có nhiều gương chiến sĩ công an hết lòng vì dân, vì nước. Bởi vậy càng cần phải loại bỏ ngay những “con sâu”  ra khỏi ngành để giữ được niềm tin của nhân dân” - Đinh Đức Nam: dinhducnam@gmail.com

 

“Tại sao mọi người mất hết lòng tin nơi những vị cán bộ nhà nước này vậy??? Nếu Đảng và Nhà nước không mạnh tay thì dân sẽ không còn tin vào những lời nói nữa đâu!!! Ở đâu tôi cũng thấy tham nhũng, hạch họe, bòn rút... toàn là một màu tối. Lâu thật là lâu tôi mới thấy những hình ảnh tươi sáng như 1 CSGT dắt cụ già qua đường - những hình ảnh như thế rất hiếm,  như là … chuyện lạ có thật vậy!” -  Phong Nguyen:  phongnguyen11@yahoo.com

 

“Tôi không bao giờ còn tin vào họ, vì thấy đa số họ đã mất  hết chất rồi?” - Công Huân:  huanmanred@gmail.com

 

“Nói đến CSGT là cả một… nỗi buồn khôn tả. Hình như trong lực lượng CSGT hiện nay ít ai còn cho dân thấy “dây thần kinh xấu hổ” nữa, vì nhiều người trong số họ lấy tiền bằng mọi hình thức, mọi nơi, mọi chỗ không kể là với ai...??? Phải chăng do “kế hoạch” bị giao quá cao nên họ phải làm như vậy, mà trách mãi họ vẫn thế thôi? Tôi thấy thật buồn và xấu hổ thay…” - Trịnh Đình Thạng:  trinhthang377@gmail.com

 

“Việc người vi phạm giao thông bị CSGT thổi còi, nhưng không lập biên bản,  CSGT nhận tiền mãi lộ rồi cho đi, xảy ra hàng ngày ở thành phố này, ai mà không biết nhưng chưa thấy có thuốc chữa hữu hiệu. Lãnh đạo ngành CA cần  kiên quyết xử lý thật nghiêm minh, làm sao loại bỏ hoàn toàn căn bịnh nầy để tạo dựng lòng tin lại cho dân” - Binh Minh:  nguyenminh123@gmail.com
 
(minh họa: Ngọc Diệp)
(minh họa: Ngọc Diệp)
 
Dân bốc thuốc
 

Bàn về nguyên nhân gây “bệnh” mất lòng tin, dư luận không thể tránh một lần nữa lại phải lôi “con virus” có biệt danh “mãi lộ” ra để mổ xẻ, từ đó tìm ra thuốc chữa:

 

“Nạn “mãi lộ” lâu này đã làm tha hóa nhiều cán bộ chiến sỹ CSGT, cũng là nguyên nhân sâu xa cản trở những nỗ lực của VN nhằm giảm thiểu tai nạn GT. Bởi vì khi đi làm nhiệm vụ mà CSGT lại chỉ lo làm sao... kiếm tiền từ người vi phạm càng nhiều càng tốt thì họ dễ dàng bỏ qua những lỗi vi phạm nghiêm trọng hoặc những phương tiện không đủ điều kiện an toàn tham gia GT, miễn là “vòi” được tiền. Chính vì cách hành xử theo kiểu "sống chết mặc bay, tiền thầy bỏ túi" đó nên người tham gia GT càng trở nên tùy tiện và bất chấp luật lệ vì họ cho rằng cứ có tiền là xong hết! Vì vậy, ngành CA và các cơ quan có thẩm quyền cần tăng cường giáo dục và nghiêm túc xử lý những CSGT nhận “mãi lộ” này thì mới lấy lại lòng tin của người dân với lực lượng CSGT, góp phần củng cố sự tôn nghiêm của luật pháp trong lĩnh vực GT đối với cả những người tham gia GT và lực lượng CSGT” - Giang “còi”:  giangauctb@gmail.com

 

“Ôi chuyện này thì diễn ra liên tục, người dân chịu cảnh này nhiều lắm. Đi đâu ở trên các tuyến đường…. đều gặp cảnh này. CSGT nhận “mãi lộ” giàu lắm, bắt  xe vô tội vạ. Lấy cớ gì cũng phạt được, người dân chịu thua. Bị báo chí phát hiện vẫn chỉ khoảng 0,001 %  số vụ, mà không biết lãnh đạo ngành Công an có giải quyết triệt để không? Chứ điều chuyển công tác hay kỷ luật, rùi vài hôm cho về làm lại thì... ăn “mãi lộ” càng tinh vi hơn!” -  Nguyễn Hoàng Nhân:  hoangnhan.btv@gmail.com

 

“Tôi nghĩ, người dân cần nâng cao ý thức giao thông. Mặc khác cũng cần phải có lực lượng chuyên "săn tìm" các đồng chí CSGT có hành vi như vậy. Máy quay có khả năng zoom lớn, đứng gần chốt các anh CSGT đứng và ghi hình lại:

 

+ Thái độ làm việc khi dừng xe người đi đường

 

+ Thái độ khi xử phạt vi phạm.

 

Tôi nghĩ ở các khu vực mà lập chốt cố định thì gắn cho 2 cái camera góc rộng vào. Các anh có muốn… lấy tiền cũng khó, vì ít nhiều hình ảnh cũng ghi lại được” - Quang Hiệu:  recoverdata.com.vn@gmail.com

 

“Đọc những comment này thấy xấu hổ thay cho… ngành quá. Nạn “mãi lộ” đã xuất hiện từ những năm 80 của thế kỉ trước, thế mà đến tận giờ này vẫn không thuyên giảm được? Không biết các vị giới chức quản lý nghĩ gì, làm gì khi tình trạng “làm tàng” cứ tiếp diễn mãi thế? Phải làm việc cho xứng danh là CAND vì dân phục vụ chứ!” - Nguyễn Văn Tý:  ty.nguyenvan5228@yahoo.com.vn

 

Niềm tin đã mai một đi khó khôi phục trở lại, dân lại chỉ đành ước ao “được như ngày xưa” khi hình ảnh các anh CSGT trong mắt dân trong sáng lắm, gần gũi và thân thiết lắm…

 

Khánh Tùng