Chồng đòi đóng 10 triệu đồng/tháng, tôi bối rối không biết đúng hay sai?Một người vợ không biết chồng kiếm được bao nhiêu, không được cầm đồng lương của chồng, liệu có bình thường không?
Tôi mất ăn mất ngủ vì thường xuyên bị sếp nữ lớn tuổi “gạ tình”Chị kể, chồng chị bị tai biến, nằm một chỗ nhiều năm nay. Chị tuy vẫn thương chồng nhưng nhiều khi không tránh khỏi những cô đơn khao khát rất đàn bà. Chị muốn cùng tôi thực hiện một cuộc trao đổi...
Vợ chồng "cưa đôi" tiền bạc: Tôi nhàn tênh, không bao giờ phải báo cáo aiTôi biết nhiều người sẽ chê tôi “thực dụng”, “tính toán” nhưng tôi vẫn nói thẳng: Vợ chồng tôi sống với nhau theo nguyên tắc sòng phẳng 50/50 sẽ dễ thở, văn minh và không ai phải gồng gánh cho ai.
Tuyển Indonesia: Vượt trình bóng đá Đông Nam Á, níu kéo giấc mơ World CupĐội tuyển Indonesia đã vượt xa trình độ bóng đá Đông Nam Á nhưng họ vẫn cần cải thiện nhiều để hiện thực hóa giấc mơ tham dự World Cup 2026.
Tôi không biết giấu mặt vào đâu khi nghe chồng đòi nợ bố vợ 90.000 đồngThà rằng, bố mẹ tự trả thì không nói. Đằng này, anh chủ động "nhắc nợ" trước đông đủ cả nhà. Rõ ràng là anh ấy hoàn toàn không nên sòng phẳng đến mức ấy, đặc biệt là với bố mẹ vợ.
Làm rể nhà giàu, tôi mới hiểu vì sao nhà vợ có tài sản cả trăm tỷ đồngCưới được cô vợ sống trong biệt thự ở Hà Nội, tôi cứ ngỡ cuộc sống sẽ nhẹ gánh hơn. Nhưng khi bàn đến chuyện góp tiền mua nhà, tôi mới biết mình đã... nhầm to.
Chàng rể sòng phẳng quá mức với nhà vợ - rõ ràng càng dễ sốngQuan điểm của chồng bạn rất rõ ràng: "Anh có thể cho ông bà một lúc mấy triệu. Nhưng cho là cho, mượn là mượn". Cá nhân tôi rất ủng hộ quan điểm này...
Vợ chồng có nên sòng phẳng?Để trả lời câu hỏi này chắc chắc sẽ có hai phe: người xưa và người nay. Người xưa bảo rằng không nên vì mình với ta tuy hai mà một; người nay bảo nên quá đi chứ vì sòng phẳng mới bền lâu, mới dẹp được chuyện quỹ đen, nghi kị lẫn nhau.
Ngay sau cưới, vợ tôi lập bảng Excel sòng phẳng đến lạnh ngườiTròn một tháng sau đám cưới, vợ đưa tôi một tờ giấy A4 gấp đôi. Nhìn vào đó, tôi thấy mình không còn là chồng cô ấy, mà là… bạn cùng phòng.
Ở nhờ vài tháng, tôi muốn dọn ngay ra ngoài sau đề nghị của em chồngSau khi nghe đề nghị của em gái chồng, cả đêm tôi không ngủ được. Cứ nghĩ anh chị em có thể cậy nhờ nhau lúc khó khăn, không ngờ cuối cùng vẫn cần sòng phẳng như người dưng.
Nhà báo Malaysia muốn đội nhà công khai lý lịch cầu thủ nhập tịchCho dù FIFA và AFC không điều tra nguồn gốc các cầu thủ nhập tịch Malaysia tham dự trận đấu với đội tuyển Việt Nam, nhưng một nhà báo người Malaysia vẫn yêu cầu công khai lý lịch những cầu thủ này.
Buổi hẹn đầu tiên ăn bát chè 25.000 đồng và tin nhắn khiến tôi chết lặngMột buổi gặp gỡ tưởng chừng bình thường nhưng chỉ với 25.000 đồng, tôi mới hiểu thế nào là khoảng cách thực sự giữa đàn ông và phụ nữ khi hẹn hò.