Mã số 4707: "Vợ ơi, con khát sữa lắm rồi…"Mỗi lúc khát sữa, bé Thủy khóc không thành tiếng khiến ai nhìn cũng ứa nước mắt. Dù chưa đầy 3 tháng tuổi, nhưng cháu phải chịu cảnh mồ côi mẹ, hàng ngày người thân phải đi xin sữa cho bé.
Kỳ diệu chó mẹ tìm về với đàn con khát sữa sau 2 ngày đêm thất lạcCả gia đình đang lo lắng, buồn bã nhìn đàn chó 9 con khát sữa thì bất ngờ thấy chó mẹ béc-giê thất thểu trở về. Chứng kiến cảnh chó mẹ lao vào đàn con cho bú, cả nhà chủ rơi nước mắt xúc động.
Mẹ nằm viện, con khát sữaĐã sáu tháng nay, chị Dương Thị Thu (329 Tăng Bạt Hổ, thành phố Huế) phải nằm viện liên tục do bị bệnh u nội tuỷ, cả gia đình chạy vạy tiền bạc khắp nơi lo thuốc men và viện phí cho chị; đứa con thơ dại đang khát sữa từng ngày.
Mẹ còn đây mà con khát sữaKéo tay áo lau nước mắt, chị Nguyễn Thị Nga (41 tuổi) nghẹn ngào: “Không còn cách nào khác, mẹ con tôi đành xa nhau một thời gian thôi. Bé mới được 10 tháng, không chịu nổi cảnh màn trời chiếu đất này. Đợi khi nào bé cứng cáp tôi sẽ đón bé về”.
01:47Mã số 5085: Nỗi đau của người phụ nữ bệnh tật, mất cả 3 con đẻ, con nuôi khát sữaCả 3 người con đều qua đời, trong khi bản thân chị lại mang bệnh tật trong người. Để có niềm an ủi, vợ chồng nhận con nuôi nhưng cuộc sống khó khăn, chỉ thương lúc con khát sữa.
Mã số 5085: Nỗi đau tận cùng của người phụ nữ 3 lần mất conCả 3 người con đều qua đời, trong khi bản thân chị lại mang bệnh tật trong người. Để có niềm an ủi, vợ chồng chị nhận con nuôi, nhưng cuộc sống khó khăn, chỉ thương lúc con khát sữa.
Dẫn dắt thương hiệu tỷ USD chuyển mình, bà Mai Kiều Liên nói gì về sự đổi mới?Bà Mai Kiều Liên chia sẻ về hành trình của Vinamilk gần nửa thế kỷ đi cùng đất nước. Không chỉ nói về chặng đường lịch sử đầy tự hào, nữ CEO còn truyền năng lượng đổi mới mạnh mẽ của Vinamilk đến thế hệ trẻ với những thông điệp "Gửi tương lai".
02:34Mã số 5516: Vợ chồng "khờ" nuôi 3 con thơ đói ăn, khát sữa trong căn nhà tồi tànVợ chồng anh Hiệp, chị Thêm cùng 3 con nhỏ chen chúc sinh hoạt trong căn nhà làm bằng tôn chật hẹp, ẩm thấp. Cặp vợ chồng khờ nuôi các con trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
Mã số 5486: Bà lão 70 tuổi khốn khổ chăm chồng tai biến, cháu 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơiChồng tai biến nằm một chỗ suốt 7 năm, cháu nội 5 tháng tuổi bị mẹ bỏ rơi, bà Đậu Thị Loan (70 tuổi, ở Nghệ An) khẩn cầu sự giúp đỡ.
Food tour Hà Nội với 500.000 đồng: Ăn đủ món ngon, đặc sản phố cổDịp Giỗ Tổ Hùng Vương, nếu chưa biết đi đâu, bạn có thể dành một ngày vi vu Hà Nội, vừa dạo phố vừa thưởng thức đủ món ngon với khoảng 500.000 đồng/người.
Mã số 5352: Thiếu nữ 16 tuổi làm mẹ đơn thân, con thơ khát sữaLinh không có bố, lên 2 tuổi thì mẹ đi lấy chồng. Mới học xong lớp 9, Linh đã làm mẹ. Đứa trẻ vừa chào đời đã mắc bệnh tim bẩm sinh, ngày đêm khóc vì khát sữa.
Mã số 5526: Vợ tai biến sau sinh, viện phí gần 30 triệu/ngày, chồng nghèo chết lặngHơn 40 ngày hồi sức tích cực, tính mạng người vợ gặp tai biến sau sinh vẫn ở thế "ngàn cân treo sợi tóc". Với chi phí chữa trị 20-30 triệu đồng/ngày, người chồng nghèo không biết xoay xở ra sao.