Bạn đọc Dân trí giúp đỡ mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật gần 50 triệu đồngĐã 80 tuổi lại mắc bệnh hen phế quản nhưng cụ Yến phải chăm người con gái tàn tật nằm liệt giường suốt 52 năm qua. Chia sẻ với hoàn cảnh của cụ Yến, bạn đọc Dân trí đã giúp đỡ cụ số tiền gần 50 triệu đồng để vơi đi bớt khó khăn.
Tết ấm áp về với hai cụ tuổi 90 vẫn miệt mài đan cót lo bữa ăn cho conTết năm nay đủ đầy hơn các năm trước bởi hai cụ đã được tấm lòng nhân ái của bạn đọc báo Dân trí giúp đỡ. Ở độ tuổi đã 90 nhưng ngày ngày hai cụ vẫn miệt mài đan cót để lo cái ăn cho con gái tàn tật, các cụ chỉ sợ một điều lỡ khi khuất núi con sẽ dựa vào ai?
Mã số 3372: Xót lòng cảnh mẹ già đau yếu lê lết chăm con tàn tật nằm liệt giường.Ở cái tuổi “gần đất xa trời” lại mắc bệnh hen suyễn nặng, thay vì được con cái chăm sóc, phụng dưỡng thì cụ Phạm Thị Yến, (năm nay đã 80 tuổi) lại đang là chỗ dựa duy nhất của người con gái tàn tật nằm liệt giường 52 năm. Giờ đây, sức một ngày một yếu, cụ Yến chỉ lo cho số phận của con gái đi về đâu khi cụ không còn?!
Bạn đọc giúp người mẹ già nuôi 2 con tàn tật hơn 70 triệu đồngBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật. Thương hoàn cảnh, bạn đọc Dân trí giúp đỡ gia đình bà Lựu hơn 70 triệu đồng.
Mã số 5126: Mẹ già đi từng bước run run nhặt ve chai, gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, một người bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
01:27Mã số 5126: Mẹ già 70 tuổi gánh gồng nuôi 2 con tàn tậtBà Lựu năm nay tròn 70 tuổi, già yếu, chân đi từng bước khó khăn nhưng vẫn gánh gồng nuôi 2 con tàn tật, 1 bị tâm thần, người còn lại bại liệt do di chứng của chấn thương sọ não.
Từ clip đánh ghen "trần như nhộng": Tổn thương ai chịu?Trước clip người vợ đi đánh ghen, bắt quả tang chồng và nhân tình "trần như nhộng", đã có bao vụ đánh ghen ám ảnh khác. Và phía sau đó là bao nhiêu đau đớn, tổn thương đã bị sự mù quáng che mờ...
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
02:49Mã số 5115: Người đàn ông bị bệnh khắp mình vẫn phải gồng gánh nuôi cả nhà tàn tậtDù bản thân cũng mang bệnh, nhưng là người duy nhất trong gia đình còn có thể đi làm, ông Hưng vẫn phải bươn chải để lo cho cha mắt lòa, mẹ tai điếc, chị gái què tay chân và đứa cháu bị cha mẹ bỏ rơi.
Tôi bàng hoàng với "món quà" vợ tặng đêm tân hônSự khác biệt và đẹp đẽ của Linh khiến tôi nhận ra đây chính là người vợ tôi cần tìm cho cuộc đời mình.
01:08Mã số 5158: Mẹ ở trong căn nhà tồi tàn vì gắng lo cho 2 con học đại họcLàm ngày, làm đêm tích góp được chút tiền bà Khéo lại lên ngân hàng gửi cho 2 con gái học đại học ở TPHCM, còn bản thân ăn tằn tiện qua bữa trong căn nhà tồi tàn.
"Mừng quá, con tôi có tiền đi mổ rồi"U thần kinh vỡ từ trước Tết, nhưng vì nghèo nên ông Hưng đành phải ở nhà chịu đựng. Được bạn đọc hỗ trợ gần 230 triệu đồng, ông Hưng sẽ có cơ hội đi điều trị, cải thiện sức khỏe để lo cho gia đình.