Đề xuất hỗ trợ học bổng cho con em giáo viênĐể tạo sự yên tâm và giảm gánh nặng cho giáo viên, khuyến khích đội ngũ này gắn bó với nghề, đại biểu Quốc hội kiến nghị nhiều chính sách như hỗ trợ nhà ở, hỗ trợ học bổng cho con em giáo viên…
Mô hình dự bị đại học rất phù hợp với con em đồng bào dân tộcNhấn mạnh tại buổi làm việc với tập thể Ban giám hiệu Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn, Bộ trưởng Đào Ngọc Dung cho biết mô hình dự bị đại học rất phù hợp với con em đồng bào dân tộc.
1.000 con em công nhân TPHCM đón Trung thu yêu thươngTối 4/10, chương trình “Trung thu yêu thương 2025” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức đã mang niềm vui đêm trăng đến với hơn 1.000 con em công nhân khó khăn.
01:571.000 con em công nhân TPHCM đón Trung thu yêu thươngTối 4/10, chương trình “Trung thu yêu thương 2025” do Liên đoàn Lao động TPHCM tổ chức đã mang niềm vui đêm trăng đến với hơn 1.000 con em công nhân khó khăn.
Rước đèn, phá cỗ giữa 1.000 nụ cười con em công nhân ở TPHCMTối 4/10, hơn 1.000 con em công nhân ở TPHCM cùng vui đón “Trung thu yêu thương” với nhiều hoạt động rước đèn, phá cỗ và nhận quà ý nghĩa tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm (phường Bình Dương).
Ra mắt học bổng hỗ trợ con em có người thân hiến tạng nhân đạoHọc bổng “Tự lực vì chính tôi” ra đời nhằm hỗ trợ, giúp đỡ con em của những người hiến tạng nhân đạo có hoàn cảnh khó khăn, tạo hành trang cho các em bước tiếp hành trình tương lai.
Trường Đại học Đại Nam tặng học bổng 15% toàn khóa cho con em ngành quân đội, công anTrường Đại học Đại Nam (DNU) vừa công bố chính sách học bổng đặc biệt trị giá 15% học phí toàn khóa học dành riêng cho tân sinh viên năm 2025 (K19) là con em ngành quân đội, công an hoặc đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, công an.
"Cảm ơn bạn đọc và bác sĩ đã cho vợ, con em cơ hội tái sinh"Ngày đón vợ, con xuất viện, anh Nguyễn Đình Đức xúc động nghẹn ngào nói: "Cảm ơn bác sĩ, bạn đọc Dân trí, nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ, cho vợ, con em cơ hội được tái sinh".
03:36Mã số 3716: “Em không muốn vợ con em phải khổ thêm nữa!”“Em không muốn vợ con em phải khổ thêm !”
Mã số 5270: "Ráng lên mình ơi, mẹ con em mất mình không được đâu…"Nhìn chồng nằm bất động, người vợ bật khóc, nói trong tiếng nấc nghẹn: "Ráng lên mình ơi, em và hai con chờ mình về nhà. Mẹ con em mất mình không được đâu…".
“Sao anh bỏ mẹ con em nơi đất khách quê người mà đi…”“Anh mang mẹ con em vào trong đó rồi bỏ mẹ con em nơi đất khách quê người mà đi… Mẹ con em biết phải sống thế nào đây…” - vợ Đại tá Lê Văn Quế khóc ngất trước linh cữu chồng.
01:57Con em đồng bào Khmer học ngành Ngôn ngữ KhmerCon em đồng bào Khmer học ngành Ngôn ngữ Khmer