03:05Tôi không dám nhận mình là người con có hiếuTôi chưa bao giờ dám nhận mình là người con có hiếu. So với anh chị, tôi thua xa vì anh chị túc trực bên má rất nhiều.
Lý Hải: "Tôi không dám nhận mình là người con có hiếu""Tôi chưa bao giờ dám nhận mình là người con có hiếu. So với anh chị, tôi thua xa vì anh chị túc trực bên má rất nhiều", Lý Hải chia sẻ.
Cậu học trò xuất sắc 3 năm nuôi mẹ liệt giườngPhan Doãn Hợp mồ côi cha khi còn nằm trong bụng mẹ; khi cậu chập chững biết đi thì mẹ cũng qua đời. Hợp được người vợ cả của bố đón về nuôi. Sống kham khổ nhưng càng lớn Hợp càng chứng tỏ là một người con có hiếu, một học trò giỏi giang.
Thầy giáo hotboy “mất tích” 6 năm: “Tiếng vỗ tay càng lớn, tôi càng rạn vỡ”Sau 6 năm “mất tích” bí ẩn, TS Nguyễn Hoàng Khắc Hiếu - thầy giáo hotboy từng khuấy đảo mọi sân khấu - trở lại với sự thẳng thắn nhất về áp lực “tiến sĩ tâm lý mà bị trầm cảm”.
Đêm giao thừa nhớ bốHóa ra những điều giản dị thường ngày đến một ngày bỗng trở nên khó khăn đến thế. Hóa ra, một người đã từng rất gần, có một ngày lại xa xôi đến thế.
01:55Mã số 5864: Người đàn ông 31 tuổi đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn, khẩn cầu giúp đỡViêm màng bồ đào, anh Đoàn đối diện nguy cơ mù vĩnh viễn. Chi phí chữa trị 250 triệu đồng, gia cảnh quá nghèo khó, lao động chính khẩn cầu sự giúp đỡ, để có cơ hội báo hiếu mẹ già, nuôi con.
Dịch vụ báo hiếu cha mẹ đắt khách, doanh nghiệp kiếm bộn tiền dịp TếtNhiều người lao động xa xứ, Việt kiều không thể về quê đón Tết cùng cha mẹ tìm tới dịch vụ nhờ chăm lo cho người thân dịp Tết cổ truyền. Đây là mùa làm ăn sôi động nhất năm của dịch vụ báo hiếu.
NSƯT Hoàng Hải kể chuyện đón Tết ở nước ngoài, khóc vì nhớ nhàNSƯT Hoàng Hải từng đón giao thừa ở Trung Quốc khi làm phim "Lý Công Uẩn: Đường tới thành Thăng Long". Đó là cái Tết nhiều kỷ niệm mà anh không bao giờ quên.
Những lời chúc Tết Bính Ngọ 2026 giúp ông bà cười cả nămLời chúc Tết luôn là món quà tinh thần ý nghĩa nhất là với người cao tuổi, gửi gắm ước mong về sức khỏe, bình an và trường thọ, thay cho tấm lòng và sự biết ơn sâu sắc của con cháu.
Nhân viên ngân hàng ở Hà Nội, ngày đi làm, tối bán khoai nướng vỉa hèCó mức lương 20 triệu đồng/tháng ở Hà Nội, Nguyễn Hiếu không ngại chọn bán thêm khoai lang nướng vào buổi tối để kiếm thêm thu nhập.
Trọng Hiếu trải lòng về 5 năm chữa lành nỗi đau mất bố(S)TRONG Trọng Hiếu cho biết anh từng trải qua quá trình dài để chữa lành nỗi đau mất bố và âm nhạc chính là "liều thuốc" giúp anh vượt qua.
Cặp sinh đôi lấy chồng, mua chung một căn hộ ở Hà Nội 2 gia đình cùng sốngNăm 2023, khi hai vợ chồng người em gái sinh đôi của mình tới Hà Nội, chị Vũ Thị Thanh mời về nhà mình ở tạm. Sau một thời gian chung sống và càng thêm gắn kết, 2 gia đình quyết định mua nhà ở chung.