Chuyện về chàng trai hơn 30 lần hiến máu cứu người16 năm qua, anh Mạnh đã có hơn 30 lần hiến máu nhân đạo. Chàng trai này cũng đã đăng ký hiến tặng mô, tạng và là thành viên tích cực của CLB ngân hàng máu sống tại Quảng Bình.
01:56Sinh viên Lào tham gia ngày hội hiến máu ở Việt NamSáng ngày 15/5, Trung tâm Huyết học - Truyền máu Nghệ An phối hợp cùng Ban Điều phối - Ban Tổ chức Hành trình đỏ Miền Trung, Đoàn trường Đại học Y khoa Vinh, CLB Ngân hàng máu sống Thành Vinh tổ chức chương trình hiến máu tình nguyện “Sắc màu hành trình đỏ”. Tham gia ngày hội hiến máu có rất đông sinh viên các trường CĐ, ĐH đóng chân trên địa bàn Tp Vinh và các tình nguyện viên là cán bộ, công nhân viên… Đặc biệt, chương trình có sự tham gia của nhiều bạn trẻ người Lào hiện đang học tập tại Nghệ An.
SHB Đà Nẵng đặt mục tiêu cao khi giành quyền trở lại V-LeagueNgày 25/5, CTCP Thể thao SHB Đà Nẵng tổ chức buổi "Gala Mừng Công Câu lạc bộ Bóng đá SHB Đà Nẵng mùa giải 2023/2024", sau khi đội bóng đá SHB Đà Nẵng vô địch giải hạng Nhất và sớm trở lại V-League.
Mã số 5227: Cô giáo mầm non khẩn cầu sự giúp đỡ để cứu chữa con trai bị ung thư máuCon trai 11 tuổi của chị Thúy bị phát hiện mắc ung thư máu, cần 600 triệu đồng để chữa trị. Số tiền vượt quá khả năng của gia đình, cô giáo mầm non khẩn cầu cộng đồng giúp đỡ để con có cơ hội sống.
Mã số 5226: Đồng nghiệp kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ bác sĩ Linh đang hôn mê"Trước cảnh người chồng bế đứa con 1 tuổi đang ngằn ngặt khóc đứng hàng giờ trước cửa phòng hồi sức mong giây phút người vợ tỉnh lại, khiến chúng tôi không ai cầm được nước mắt", chị Quỳnh nghẹn ngào.
Mã số 5197: Xót xa cảnh người phụ nữ vừa mất chồng lại lo mất conChồng bị đột tử khi đi làm thuê ở miền Nam. Nén nỗi đau mất chồng, người phụ nữ đến bệnh viện chăm con gái mắc bệnh hiểm nghèo, sự sống mong manh.
Mã số 5171: Con trai "ngàn cân treo sợi tóc", mẹ nghèo giật thót mỗi khi bác sĩ gọiNghe tin con trai gặp tai nạn, chị Thảo đi vay được 50 triệu đồng cầm vào bệnh viện. Sau gần 10 ngày, con trai chị vẫn đang trong tình trạng rất nặng, suy đa tạng do biến chứng sốc đa chấn thương...
Thầy giáo trẻ từng mắc ung thư máu, được tái sinh bởi "Tấm lòng nhân ái""Sắp tròn 21 tháng em được ghép tủy. Hiện em đã đi dạy, tham gia giải chạy 10km. Em tiếp tục vận động hiến máu và tham gia công tác thiện nguyện. Em được như hôm nay là nhờ Tấm lòng nhân ái", Hải nói.
Mỗi năm Việt Nam có thêm 2.000 trẻ mắc căn bệnh "điều trị cả đời"Số lượng bệnh nhân Thalassemia đã làm các bệnh viện quá tải, tạo áp lực nặng nề lên ngân hàng máu cũng như gánh nặng về chi phí xã hội, nhất là nhiều bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Mã số 5161: Con trai vừa xuất ngũ gặp tai nạn, bố mẹ nghèo cầu cứuMột ngày sau khi xuất ngũ, nam thanh niên gặp tai nạn giao thông dẫn đến tổn thương não, vùng mặt, gãy chân. Chàng trai cần kinh phí điều trị lớn trong khi gia cảnh khó nghèo.
Nữ bác sĩ bị tấm kính rơi vào người: Nỗi lòng người cha cầu mong phép màuTrước những biến cố liên tục ập đến gia đình, ông Thành gần như "đầu hàng" số phận. Người cha cầu mong phép màu để con gái tiếp tục thực hiện những giấc mơ của mình.
Mã số 5195: Bác sĩ Bạch Mai kêu gọi nhà hảo tâm chung tay cứu cô gái trẻ đang nguy kịchTrong người không có một đồng, chị đưa con gái nhập viện trong tình trạng khẩn cấp. Nhiều ngày điều trị tích cực, tính mạng con gái vẫn "ngàn cân treo sợi tóc", người mẹ nghèo khẩn cầu nhà hảo tâm.