01:37Mã số 5271: Nước mắt bất lực của người vợ U80 nuôi chồng mù lòa, con ung thưChồng mù lòa, nằm một chỗ, con trai ung thư giai đoạn cuối khiến gánh nặng cuộc sống đè lên vai bà Trần Thị Vân (Nghệ An) . Ở tuổi 77, bà nhặt nhanh từng vỏ lon, con ốc để lo cho chồng, cho con. 0
Mã số 5271: Nước mắt bất lực của mẹ già gồng mình nuôi con ung thư, chồng mù lòaChồng mù lòa, nằm một chỗ, con trai ung thư giai đoạn cuối khiến gánh nặng cuộc sống đè lên vai bà Vân. Ở tuổi 77, bà nhặt nhạnh từng vỏ lon, con ốc để lo cho chồng, cho con. 0
Mã số 4274: Bi đát gia cảnh chồng mù lòa, vợ thiểu năng ky cóp nuôi con động kinhCả gia đình có 4 người thì 3 người có vấn đề về sức khỏe, chồng mù lòa, vợ thiểu năng, con trai động kinh. Hàng tháng, cả nhà sống nhờ vào khoản tiền ít ỏi mà nhà nước trợ cấp cho người khuyết tật. 0
Bạn đọc giúp đỡ cặp chồng mù lòa, vợ thiểu năng hơn 100 triệu đồngSau khi nhận được số tiền trên, một phần anh Quý sẽ trả ngân hàng, khoản tiền gia đình đã vay trước đó để xây nhà. Số tiền còn lại anh Quý sẽ dành để mua 2 con trâu cho vợ con chăn thả, gây giống. 0
Trao thêm 5 triệu đồng đến gia đình chồng mù lòa, vợ thiểu năng ở Yên BáiNgày 2/12, Quỹ Khuyến học Việt Nam thay mặt các nhà hảo tâm trao số tiền 5.460.000 đồng tới gia đình anh Trần Văn Quý ở thôn Đồng Chùa, xã Vĩnh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. 0
Nghệ An: Hơn 15 triệu đồng đến với người phụ nữ chăm chồng mù lòa, con bại nãoNhờ sự giúp đỡ của bạn đọc báo Dân trí, anh Lục đã thuê được một ki ốt nho nhỏ để hai vợ chồng hành nghề mat xa, hỗ trợ thêm cho vợ nuôi con. Thế nhưng khó khăn vẫn bủa vây người phụ nữ đáng thương này. 0
Mã số 752: “Phận tui khổ đành chịu, chỉ thương con”Phận đàn bà mỏng manh phải làm trụ cột cho người chồng mù lòa và đứa con gái bại não khiến chị gần như không còn sức lực. Chị chắng dám mơ gì cho mình, chỉ ước sao con lành lặn để lỡ khi cha mẹ chết đi còn có thể tự chăm sóc mình. 0
“Chuyện tình” cổ tích của gia đình thương binh ở quê lúaTrước khi “nhắm mắt xuôi tay” bà Rần sợ không có ai chăm sóc người chồng mù lòa và những đứa con bệnh tật, nên bà đã nhờ em gái về chăm sóc gia đình mình. Thương chị, thương anh, em gái bà Rần đã chấp nhận về chăm sóc, làm thay bổn phận của một người vợ thay chị mình. 0
Mã số 5250: Người đàn ông cô độc, mù lòa, nhiều bữa ăn cháo thiuBố mẹ lần lượt qua đời, vợ mất sớm, ông lão mù Đặng Văn Bính sống chật vật, cô độc trong căn nhà cũ nát ở ngoại thành Hà Nội. Hàng ngày ông ăn mì tôm sống, nhiều khi ăn cơm mốc, cháo thiu qua bữa. 0
01:40Mã số 5116: Hoàn cảnh đáng thương của người mẹ mù có 2 con nhỏHoàn cảnh khó khăn, người mẹ mù lòa cùng 2 con nhỏ phải sống nương nhờ nhà vợ chồng chị gái đã già yếu. Hai đứa trẻ tương lai mịt mù khi mẹ cùng dì dượng phải vay mượn chạy ăn từng bữa. 0
Bạn đọc giúp nữ sinh lớp 8 không có bố, mẹ mù lòa sống nhờ gia đình cậuNgoài thăm hỏi, động viên, độc giả Dân trí còn ủng hộ số tiền hơn 171 triệu đồng, giúp mẹ con em Thảo bớt phần gánh nặng, tiếp tục học hành. 0
Mã số 5242: Vợ chồng U80 chăm 2 con gái mù lòa, khuyết tật chân tayĐã ngoài 80 tuổi nhưng hằng ngày vợ chồng cụ Khang ở Nghĩa Thuận, thị xã Thái Hòa (Nghệ An) vẫn gắng gượng chăm sóc 2 cô con gái tật nguyền. 0