Hơn 100 triệu đồng đến với gia đình chị Nguyễn Thị SáuCon dâu sinh non thiếu tháng, phải nằm viện theo dõi. Chị Sáu đành xin cho chồng ra viện sớm để có thời gian lo cho con dâu và cháu nội.
03:37Mã số 2640: Khốn khổ người phụ nữ sắp xếp hậu sự cho cả nhà“Có khi chị nghĩ, nếu anh ấy chết, chị thuốc cho thằng Thắng chết rồi chị cũng “đi” luôn. Sao cuộc đời chị lại khốn nạn thế này? Sao ông trời cứ giáng tai ương xuống gia đình chị thế này? Chị đã mất một đứa con rồi, mà giờ chồng đau, con bệnh, biết sống ra sao?”, chị Nguyễn Thị Sáu (SN 1972, trú xóm 6, xã Diễn Đồng, Diễn Châu, Nghệ An) – vợ bệnh nhân Bùi Văn Thủy, òa khóc giữa phòng bệnh.
Mã số 5201: Người mẹ nằm liệt "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn"Chồng ròng rã chăm vợ nơi bệnh viện, nghĩ đến 2 đứa con nhỏ đói khát nơi quê nhà, ngày ngày ngóng trông bố mẹ, người phụ nữ nghèo khó bật khóc: "Xin cô bác giúp các con em có bát cơm ăn!...".
Nữ bí thư đoàn Nghệ An luôn "cháy" hết mình với các phong tràoThân thiện, cởi mở, sáng tạo và luôn "cháy" hết mình trong phong trào, đó là những lời nhận xét mà người dân, cán bộ xã Nghĩa Phú (huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An) dành cho Nguyễn Thị Mai.
Chuyển 5-6 công ty, giờ làm sao rút BHXH một lần?Chị Cúc liên tục chuyển qua 5-6 công ty nhưng chỉ có 3 sổ bảo hiểm xã hội (BHXH), giờ chị không biết làm sao để rút BHXH một lần.
Làm rõ clip thanh niên cầm vật nghi súng, ẩu đả trước quán bar ở HuếTrong lúc xảy ra ẩu đả, một người mặc áo đen, quần đùi hùng hổ cầm trên tay vật màu đen, nghi súng ngắn, chỉ về nhiều hướng.
Còn được ở với mẹ, ngày nào cũng là 8/3"Về với gia đình" là suy nghĩ, là tâm niệm của nhiều chị em phụ nữ ở xóm chạy thận Đà Nẵng. Khi được hỏi, các chị ước gì trong ngày 8/3? Tất cả đều ước có thêm sức khỏe để chiến đấu với bệnh tật.
Sắp xét xử cô gái kiếm hơn 50 tỷ đồng bằng chiêu đặt hàng hiệuCáo trạng thể hiện, từ tháng 7 đến tháng 9/2022, Trang đã chiếm đoạt hơn 53,5 tỷ đồng của 8 bị hại. Trong đó, bị hại bị chiếm đoạt nhiều nhất là chị Lê Thị Tố Như với số tiền hơn 36 tỷ đồng.
Mã số 5200: Góa phụ ung thư vú, khẩn cầu cứu con gái mắc bệnh "hiểm""Bố các cháu không còn, phận em ông Trời đã định. Em cầu xin các bác thương 2 đứa con em. Xin các bác cứu cháu Ngân khỏi bệnh, được vào lớp 10 thì có chết em cũng an lòng…", chị Quỳnh bật khóc.
Du khách check-in với con đường bằng lăng tím lịm giữa nắng hè ở Nghệ AnCả con đường rợp trong màu tím đến nao lòng của hoa bằng lăng. Màu tím như làm dịu lại cái nắng hè gay gắt của xứ Nghệ.
Mã số 5198: Đôi vợ chồng lao phổi, chạy xe ôm, nhặt rau kiếm từng đồng nuôi con ăn họcVợ chồng chị Thúy đều bị lao phổi, không thể lao động nặng nhọc. Hai cô con gái của chị Thúy mới học lớp 1. Cả nhà 4 người lay lất qua ngày bằng thu nhập từ chạy xe ôm và nhặt rau mướn.
Mã số 5199: Vợ nghèo khẩn cầu "Em mất 2 đứa con rồi, xin cô bác cứu chồng em"Đã mất 2 đứa con, nên khi người chồng đang cầm cự mạng sống trong phòng Hồi sức tích cực, chị Hoài sợ hãi hoang mang đến cực độ. Người phụ nữ nghèo khẩn cầu "Xin cô bác cứu chồng em, em sợ lắm!...".