00:23Chở cháu bé đi cấp cứu, tài xế có hành động ấm lòng trên chuyến xe cuối nămTrong chuyến xe cuối cùng của năm cũ, anh Đức Việt (ở Quảng Ninh) đã không lấy tiền cước phí của gia đình bệnh nhi. Anh lì xì "chúc cháu bé nhanh khỏi bệnh".
Nặng trĩu những chuyến xe cuối nămCuối năm đi mua sắm cho ngày Tết, ai cũng muốn chiếc xe máy của mình chở được nhiều hàng như những chiếc xe thồ. Kĩu kịt đủ loại thực phẩm, hàng hóa… không quên bó hoa, cành đào buộc ké giá đèo hàng, người ngồi trên xe lọt thỏm, những chuyến xe như thế cứ bon bon trên phố trong ngày giáp Tết nhiều bận bịu.
Muộn chuyến xe cuối năm, cô gái được CSGT đưa về tận nhà đón giao thừaRa bến xe quá muộn khi không còn chuyến xe khách nào chạy, chị Kim Anh đã được các chiến sĩ CSGT tận tình giúp đỡ. Không nhờ được chiếc xe nào đi cùng hướng về quê chị Kim Anh, một chiến sĩ CSGT đã dùng xe cá nhân đưa người phụ nữ này về.
“Nôn nao” chờ những chuyến xe cuối cùng về quê đón TếtĐể có tiền về quê đón Tết, những người lao động nghèo tranh thủ làm thêm những ngày cuối năm và họ đang hối hả trên những chuyến xe cuối năm trở về quê đón giao thừa cùng gia đình.
Tết ở trong lòngChuyến xe cuối năm khởi hành muộn vào lúc 11 giờ đêm, thế nhưng nhìn qua ai nấy đều háo hức. Trong lúc chờ xe, lũ trẻ nô đùa vui như mới bắt đầu buổi sáng, còn người lớn làm cho thời gian chờ đợi ngắn đi bắt đầu bằng câu hỏi “anh chị quê ở đâu?”.
“Lặc lè” những chuyến xe rời bến Giáp BátBến xe phía Nam ngày cuối năm không còn cảnh chen chúc như những năm trước. Tuy nhiên, những chiếc xe chật ních người dường như vẫn là đặc trưng của những chuyến xe cuối năm… Hành khách tiếp tục trải qua một chuyến đi cực nhọc mà chắc chắn họ sẽ còn nhớ tới tận Tết sang năm.
Sau lần "thân mật" với chồng cũ, tôi vừa sợ vừa muốn yêu lại từ đầuĐêm cuối của chuyến đi công tác, trong bữa tiệc chúc mừng dự án thành công, tôi và chồng cũ đều ngà ngà say. Anh bất ngờ kéo tôi vào một góc và...
"Phượt thủ đời đầu" đi xe Dream check-in Hà Giang, 20 năm sau bỗng gây sốtHình ảnh chiếc Dream "huyền thoại" lăn bánh qua đèo Mã Pì Lèng, cột cờ Lũng Cú (Hà Giang)… từ hơn 20 năm trước của "phượt thủ đời đầu" (người du lịch bụi) bất ngờ gây sốt mạng.
Chở cháu bé đi cấp cứu, tài xế có hành động ấm lòng trên chuyến xe ngày TếtTrên chuyến xe cuối cùng của năm cũ, anh Đức Việt (ở Quảng Ninh) đã không lấy tiền cước phí của gia đình bệnh nhi. Anh lì xì, "chúc cháu bé nhanh khỏi bệnh".
NSND Xuân Bắc khoe con trai cả phổng phao, giống mình như đúcKhánh Minh - con trai cả của NSND Xuân Bắc - lớn phổng phao, cao hơn bố khiến nhiều người bất ngờ.
Trốn mua vé vào cửa cô gái bị ngã tử vong, bố mẹ đòi bồi thường 3,3 tỷ đồng10 ngày sau khi vị khách mất tích, cảnh sát thấy phần thi thể của nạn nhân bị phân hủy nghiêm trọng dưới chân núi Lư Sơn (Trung Quốc). Bố mẹ nạn nhân đòi bồi thường 130.000 USD (3,3 tỷ đồng).