Công an TPHCM thông tin tình trạng người dân chen chúc làm hộ chiếu mẫu mớiMỗi ngày, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh Công an TPHCM tiếp nhận, xử lý 1.500 hồ sơ cấp, đổi hộ chiếu nộp trực tiếp và hơn 55 hồ sơ nộp trực tuyến.
Nước dâng sát mái nhà, người dân chen chúc trên gác tránh lũNhiều khu dân cư vùng trũng thấp ở thành phố Huế nước đã ngập sát mái nhà, người dân phải di chuyển lên gác cao để tránh lũ.
Thủ tướng: Không để dân phải chen chúc, chạy vạy mới được mua nhà ở xã hộiLưu ý chính sách về nhà ở xã hội phải thuận lợi nhất cho người mua, Thủ tướng quán triệt không để người dân phải "chen chúc, chạy vạy" mới được mua nhà ở xã hội, dễ dẫn đến tiêu cực.
Mã số 5677: Thoát chết trong gang tấc, gia đình nghèo tuyệt vọng giữa đống đổ nátTiếng nổ lớn như sấm rền vang lên từ vách núi phía sau nhà. Chỉ trong chớp mắt, ngôi nhà của anh Hoàng Văn Chánh đã bị vùi lấp hoàn toàn dưới lớp đất đá khổng lồ.
Khách ẩu đả, lỡ hàng loạt chuyến bay vì sập hệ thống kiểm tra hộ chiếuSau sự cố công tác kiểm tra hộ chiếu bị "tê liệt" ngay đầu mùa cao điểm du lịch hè, tình trạng tắc nghẽn, xô xát và hàng loạt du khách lỡ chuyến bay khiến một sân bay ở Tây Ban Nha rơi vào hỗn loạn.
Hàng trăm người "đội nắng, dầm mưa" làm hộ chiếu mẫu mới ở TPHCMSau khi có thông tin làm hộ chiếu phổ thông mẫu mới từ ngày 1/7, hàng trăm người dân chen chúc nhau ở Phòng Quản lý xuất nhập cảnh (PA08) Công an TPHCM để làm thủ tục dẫn đến tình cảnh quá tải.
Hàng trăm người giành giật manh chiếu ở lễ hội để cầu sinh được con traiBa tấm chiếu được xé rồi chia ra ngoài sân đền Đức Bà tại Lễ hội Đúc Bụt (Vĩnh Phúc), hàng trăm người dân xông vào giằng co tan nát thành nhiều manh chiếu vụn với kỳ vọng may mắn sinh được con trai.
00:53Mã số 2414: Bình Định: Tá túc nhà thờ, lều tạm chờ… TếtLũ đã qua đã gần 1 tháng nhưng hàng trăm hộ dân tỉnh Bình Định vẫn đang sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Còn nhiều gia đình sống chen chúc trong lều tạm bợ, tá túc nhà thờ, thậm chí ở “ké” chuồng gà chờ Tết.
01:22Mã số 2414: Người dân Bình Định trắng tay sau lũLũ đã qua đã gần 1 tháng nhưng hàng trăm hộ dân tỉnh Bình Định vẫn đang sống cảnh “màn trời chiếu đất”. Còn nhiều gia đình sống chen chúc trong lều tạm bợ, tá túc nhà thờ, thậm chí ở “ké” chuồng gà chờ Tết.
Khung cảnh trái ngược trong 2 ngày cuối tuần ở biển Sầm SơnDù vừa trải qua trận mưa dông lớn, đông đảo du khách vẫn đổ xuống tắm biển Sầm Sơn. Tuy nhiên, lượng người tắm biển không còn ken đặc như một ngày trước đó.
Mã số 5516: Vợ chồng "khờ" nuôi 3 con thơ đói ăn, khát sữa trong căn nhà tồi tànVợ chồng anh Hiệp, chị Thêm cùng 3 con nhỏ chen chúc sinh hoạt trong nhà làm bằng tôn chật hẹp, ẩm thấp. Cặp vợ chồng "khờ" nuôi các con trong muôn vàn khó khăn, thiếu thốn.
Đổ xô làm hộ chiếu sau TếtTrong ngày làm việc đầu tiên của năm Nhâm Thìn, các cán bộ nhân viên tại Phòng quản lý xuất nhập cảnh (Công an Nghệ An) đã thực sự “bở hơi tai” do bị “quây” bởi khoảng 1.000 người đổ về đổi, đăng ký hộ chiếu mới và giấy thông hành.