Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 2/8Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,331,840,387 đồng.
Gần 44 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Đức(Dân trí) – Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh không có tiền chữa trị, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Thị Đức đã hồi phục sức khỏe. Khi xuất viện chị còn nhận được gần 44 triệu đồng để trang trải cuộc sống về sau.
Tân Quán quân "Cười xuyên Việt": Cha mẹ đi tu, từng làm "cu li" ở đoàn phimCâu chuyện vượt nhiều khó khăn, thách thức, từ người cầm ô, bưng nước trong đoàn phim trở thành Quán quân "Cười xuyên Việt 2023" của diễn viên Năm Chà khiến nhiều người xúc động.
Ảnh tuần: Cay khóe mắt cảnh vợ chồng vạ vật chăm con 10 tháng tuổi ở TPHCMGia đình anh Tuấn là một trong hàng nghìn trường hợp đã được hỗ trợ kịp thời khi "mắc kẹt" ở tâm dịch TPHCM. Tuần qua, nhiều hoạt động phòng chống dịch, đời sống dân sinh ấn tượng cũng được ghi nhận.
“Hồn nhiên quá, hồn nhiên không chịu nổi”Hội chứng “hồn nhiên không chịu nổi” cũng chính từ việc không ý thức được một cách rõ ràng về giới tính của mình nên mới có những hành động, lời nói cười ra nước mắt.
Danh sách ủng hộ tuần 2 tháng 10 năm 2019Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 777,243,920 đồng.
Chuyện “bánh mì xịt” của Đinh Văn TreTre kể: “Em ăn bánh mì xịt hoài thôi”. Hỏi: “Là bánh mì của… Trung Quốc à?”. Tre cười hồn nhiên: “Không phải của Tàu đâu, bánh mì “Made in Vietnam” nhưng không có thịt mà chỉ có “xịt” - xịt nước xì dầu ấy mà”.
Danh sách bạn đọc ủng hộ tuần 3 tháng 8Tuần qua, Báo điện tử Dân trí, Quỹ Khuyến học Việt Nam tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc ủng hộ hoàn cảnh kém may mắn trong xã hội, tổng số tiền là: 1,551,720,088 đồng.
Sự tích bánh Trung Thu (1)Tết Trung Thu là cái Tết lớn thứ ba trong năm. Từ hình ảnh tròn của vầng trăng, con người thuở xưa đã ký thác tư tưởng của mình thành một biểu tượng: đó là chiếc bánh tròn mà người ta gọi nó là Nguyệt Bính. Ngắm trăng thu mà không ăn Nguyệt Bính sẽ là vô nghĩa.
Từ lời “cầu cứu” của đứa cháuCác cháu tôi than thở suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào sách vở, hết học chính khóa đến học thêm, làm bài tập về nhà… có mấy khi được ra ngoài, được đi chơi công viên, sở thú đâu.
Danh sách ủng hộ tuần 1 tháng 3 năm 2020Tuần qua, Báo điện tử Dân trí tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của bạn đọc dành cho các cảnh đời kém may mắn. Tổng số tiền bạn đọc gửi về Báo trong tuần là: 1,252,308,134 đồng.
Người dân Sài thành rộ trào lưu trồng nấm sạch tại nhàKhông chỉ các loại rau, củ, quả… người dân TPHCM còn rủ nhau trồng nấm tại nhà để có nguồn thực phẩm sạch và là thú tiêu khiển sau mỗi tuần làm việc vất vả.