1. Dòng sự kiện:
  2. 20 năm Chương trình Nhân ái

Gần 44 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Đức

(Dân trí) – Nhập viện trong tình trạng thập tử nhất sinh không có tiền chữa trị, nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí, chị Nguyễn Thị Đức đã hồi phục sức khỏe. Khi xuất viện chị còn nhận được gần 44 triệu đồng để trang trải cuộc sống về sau.

Mang trong mình căn bệnh tim bẩm sinh, nhưng cái nghèo truyền kiếp khiến chị Đức không có điều kiện đi khám và điều trị. Hơn 10 năm nay, bệnh phát nặng khiến mạng sống của chị luôn phập phồng như “trứng để đầu gậy”.

Vợ chồng nghèo khó, bản thân mang trọng bệnh nhưng quyết tâm không để 3 đứa con đang tuổi cắp sách đến trường không bị đứt gánh giữa đường khiến chị Đức chẳng màng tới sức khỏe của bản thân. Công việc vất vả lại thêm ăn uống thiếu thốn nên bệnh của chị mỗi ngày một nặng. đến khi phải nhập viện cấp cứu chị mới bàng hoàng sợ hãi nghĩ đến cảnh mình sẽ phải vĩnh viễn rời xa chồng con.

Cơ hội sống của chị càng mong manh hơn khi không thể xoay được kinh phí cho việc chữa trị. May thay, bạn đọc Dân trí đã chung tay giúp sức nên trái tim của chị Đức đã được hồi sinh sau ca phẫu thuật.

Gần 44 triệu đồng đến với chị Nguyễn Thị Đức - 1

Sau ca phẫu thuật chị Đức còn nhận được gần 44 triệu đồng bạn đọc giúp đỡ

Giọng còn thều thào vì vết mổ chưa lành hẳn, chị Đức tâm Sự: “Sau khi cu Thắng (đứa con thứ hai của chị bạn đọc Dân trí giúp trước đó) được cứu sống tôi đã thấy mãn nguyện lắm rồi, nên chẳng nghĩ đến nguy hiểm của bản thân nữa. Thêm một lần nữa nhưng tấm lòng hảo tâm trong xã hội lại đến với gia đình tôi, giúp tôi có được trái tim khỏe mạnh thật chẳng biệt cảm ơn mọi người bằng cách nào.”

Cầm số tiền 43.700.000 đồng bạn đọc Dân trí giúp đỡ trong tuần 4 tháng 8 trên tay, chị Đức nghẹn ngào: “Cũng nhờ trời Phật, nên tôi mới có được may mắn này, từ nay cả gia đình tôi sẽ ăn chay trường tụng kinh niệm Phật và làm việc thiện để tích phước giúp đời. Cảm ơn báo Dân trí, cảm ơn các nhà hảo tâm nhiều lắm, nhờ có lòng tốt của cả xã hội mẹ con tôi mới được cứu sống.”

Vân Sơn