Nam sinh dành tặng giải quốc gia đến người cha liệt sĩ Trường Sa"Đây là thành tích khá cao đối với bản thân em và gia đình. Tiếc rằng cha em không thể đón nhận tin vui này, ông đã hy sinh ở Trường Sa, món quà này em xin dành tặng cho cha yêu dấu của mình".
Người phụ nữ có 64 người cha liệt sĩ Chiều nay, chị Trần Thị Yến lại ra nghĩa trang, thắp hương cho 64 ngôi mộ liệt sĩ vô danh cô quạnh. Chị thủ thỉ với từng ngôi mộ như đang nói chuyện với người thân rồi thầm cầu nguyện mong đứa con trai luôn khỏe mạnh, tự đi được đến trường.
01:28Người con xúc động nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" của người cha liệt sĩÔng Nguyễn Hữu Định xúc động gửi lời cảm ơn đến báo Dân trí và các cơ quan chức năng trong buổi lễ nhận Bằng "Tổ quốc ghi công" của người cha đã hy sinh cách đây gần 70 năm.
Cha liệt sĩ xúc động nhận quà từ chương trình “Vững tin Việt Nam” của T&T GroupSáng nay (13/5), tại Hưng Yên, đại diện Tập đoàn T&T Group đã trao quà cho một số hộ gia đình chính sách tiêu biểu, hộ nghèo khó khăn do dịch Covid-19.
Mã số 1726: Xót xa cảnh sống "không lối thoát" của người đàn ông tật nguyềnLê lết tấm thân tàn tật, nhiều bữa không có cái ăn, đã có lần anh muốn chết quách đi cho hết khổ, nhưng nhìn vào di ảnh người cha liệt sĩ, anh lại không thể. “Ánh mắt” người cha như ra lệnh, anh phải sống, phải chiến đấu đến cùng với số phận.
Những câu chuyện sinh viên về tình mẹ cha rớt nước mắtNữ sinh dùng tiền học bổng làm ảnh thờ ba mẹ; nam sinh để lại lời nhắn trước khi đi cứu trợ; tân dược sĩ cõng mẹ nhận bằng… là những câu chuyện xúc động về tình mẹ cha của người trẻ thời gian gần đây.
02:56Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
20 năm đi khắp gần 900 nghĩa trang để đưa liệt sĩ về với gia đìnhTừ nỗi đau mất anh trai, một cựu giáo chức âm thầm kết nối dữ liệu, lần theo từng bia mộ, giúp hàng vạn gia đình tìm lại người thân đã ngã xuống.
"Liệt sĩ" bất ngờ trở về nhà sau 50 năm lưu lạcSau 50 năm lưu lạc do ảnh hưởng của chiến tranh, ông Vũ Văn Sự - người được công nhận là liệt sĩ, vừa trở về quê hương, đoàn tụ với người thân.
Người cha “gà trống nuôi con” đã đi lại được sau ca thay khớp háng phảiTừ người cha “gà trống nuôi con”, nằm liệt vì hoại tử chỏm xương đùi, nay anh Nguyễn Văn Thuận đã đi lại được sau ca thay khớp háng phải, nhờ sự chung tay của đội ngũ các y, bác sĩ và bạn đọc Dân trí.
Mã số 5853: Người cha đơn thân bị tai biến suýt chết, ước mong con học hành nên người"Tôi không mong sang giàu, chỉ ước khoẻ mạnh đi làm kiếm tiền lo cho con học hành biết chữ nghĩa với đời, mình không cho con tiền bạc được thì phải cho chữ", anh Thái xót xa nói.
Hành trình trở về sau gần 50 năm của liệt sỹ người TháiSau gần nửa thế kỷ nằm lại chiến trường Tây Ninh, liệt sỹ Quán Vi Toản, người con của xã Quỳ Hợp (Nghệ An), đã được trở về quê hương trong vòng tay của gia đình, bản mường và chính quyền địa phương.