Nghệ nhân 91 tuổi mang đèn lồng Hội An ra thế giớiNhờ công thức đèn lồng gấp gọn của nghệ nhân Huỳnh Văn Ba, món đồ thủ công mang đậm hơi thở Hội An này dễ dàng theo chân du khách đi khắp muôn nơi.
Mã số 5695: Mẹ nghèo mò cua, bắt ốc nuôi chồng và 2 con đều mắc bệnh tâm thầnNhà có 5 người thì 3 người mắc tâm thần phân liệt đặc biệt nặng, không có công việc ổn định, hàng ngày bà Bốn mò cua, bắt ốc để duy trì cuộc sống.
Một gia đình có 8 liệt sĩNhững ai biết anh đều có chung một nhận xét: Ngô Binh rất ít nói chuyện về gia đình mình! Lần này, khi chúng tôi đặt vấn đề viết về gia đình anh trong dịp kỷ niệm 60 năm Ngày Thương binh liệt sĩ, phải thuyết phục mãi anh mới đồng ý...
Ông Hồ Quang Cua kể về hành trình tạo ra giống gạo ngon nhất thế giớiTại CASTID 2025, ông Hồ Quang Cua, "cha đẻ" của gạo ST25, đã kể lại hành trình gian nan đưa hạt gạo Việt Nam thành gạo ngon thế giới, có giá trị 1.000 USD/tấn.
Bố để con gái bị chồng bạo hành triền miên vì sĩ diệnCác bậc cha mẹ vốn là nơi bình yên, vững chãi, nhân hậu, bao dung với con cái, nhưng cô gái bị chồng bạo hành ấy thực sự đơn độc ngay với cha đẻ của mình.
Mã số 5601: Số phận cơ cực của bốn thế hệ sau tấm lưới thép B40Con gái phát bệnh tâm thần gần 8 năm nay, cũng chừng ấy thời gian, gia đình bà Phượng sống trong nơm nớp lo sợ. Bà muốn đưa con đi điều trị nội trú nhưng nhà quá nghèo, không đủ kinh phí.
Mã số 5522: Người phụ nữ mang "3 án tử" cùng chồng gồng gánh cha mẹ giàCùng lúc mắc 3 căn bệnh hiểm nghèo, bà Bình càng kiệt quệ hơn khi chồng cũng đau ốm triền miên, cha mẹ chồng già yếu nằm liệt giường.
Truy nã bố, bắt con trai trong vụ sát hại hai cha conSau khi xô xát với anh Miên tại nhà anh Thế, Xương về nhà thủ sẵn con dao rồi cùng với con trai là Phạm Văn Sơn quay lại nhà anh Thế. Tại đây, 2 bố con Xương ra tay sát hại anh Thế, sau đó Xương dùng dao chém nhiều nhát khiến ông Bé, bố anh Miên cũng bị tử vong.
Vụ cả gia đình chịu oan sai: Chính thức nhận lại con gái sau 39 năm xa cáchBà Nguyễn Thị Ngọc Lan bị bắt khi đang mang thai, bà Lan sinh con trong tù. Thấy hoàn cảnh gia đình bà Lan khó khăn nên ông Trần Quốc Lục nhận con bà Lan về nuôi dưỡng. Sau khi ra tù, bà Lan đi tìm con khắp nơi, tới năm 2018 hai mẹ con mới gặp lại nhau.
Mã số 5729: Sinh viên nghèo hiến gan cứu cha, nguy cơ dang dở việc họcTính mạng của cha như “ngàn cân treo sợi tóc”, Việt không ngần ngại hiến một phần gan. Người cha được cứu sống, nhưng con đường học tập của cậu sinh viên nghèo lại mịt mờ bởi gánh nặng nợ nần.
01:28Nghẹn ngào đám tang GS. NGND Ngô Thúc LanhTang lễ GS. NSND Ngô Thúc Lanh diễn ra hôm nay, ngày 28/3 tại Nhà tang lễ Quốc gia (số 5 - Trần Thánh Tông - Hà Nội). Nhiều đồng nghiệp và học trò đến tiễn đưa “Cha đẻ” của ngành Toán Sư phạm về nơi yên nghỉ cuối cùng tại Công viên nghĩa trang Lạc Hồng Viên, tỉnh Hoà Bình.
Mã số 5786: Con trai 8 tuổi thoi thóp sau tai nạn, bố mẹ kiệt sức níu giữ mạng sốngHơn một năm sau vụ tai nạn nghiêm trọng, cậu học sinh Minh Khang, 8 tuổi, vẫn nằm liệt giường, sống nhờ máy móc. Cha mẹ em kiệt quệ cả tinh thần lẫn kinh tế nhưng vẫn gắng sức giữ con từng ngày.