Tranh cãi phát ngôn của chồng: "Thà ly hôn còn hơn vay tiền chữa hiếm muộn"Mạng xã hội xuất hiện lời than thở của một người vợ. Cô trích dẫn ý tứ của chồng về việc "thà ký giấy ly hôn còn hơn đi vay trăm triệu chữa hiếm muộn", và hỏi mọi người như vậy có chua chát hay không.
7 ngày khô hạn phải chữa hiếm muộn cả đờiChị Huyền ân hận khi biết mình bị khô hạn âm đạo nhưng e ngại, không chịu đi thăm khám để bây giờ mắc chứng hiếm muộn, chưa biết bao giờ mới có con.
Công an vào cuộc xác minh “thầy” chữa hiếm muộn tâm linhSau thông tin Dân trí đăng tải về việc một phụ nữ đến bệnh viện sinh con nhưng không có thai, Công an Quảng Nam đã tiến hành vào cuộc xác minh.
Nước giếng “làng sinh đôi” chữa… hiếm muộn?Do chưa có nghiên cứu khoa học về “làng sinh đôi” ở ấp Hưng Hiệp, xã Hưng Lộc, tỉnh Đồng Nai nên nhiều người tin rằng nguyên nhân là do nguồn nước và tìm đến đây lấy nước để chữa bệnh hiếm muộn.
Sinh con với thầy lang khi chữa hiếm muộn: "Thông kinh mạch" hay cưỡng dâm?Vợ chồng anh Nguyễn Văn A. ở huyện Lục Nam (Bắc Giang) lấy nhau đã lâu mà chưa có con. Nghe tin ở xã Hồng Giang (huyện Lục Ngạn) có "thầy" lang chữa được bệnh hiếm muộn, anh A. đưa vợ đến khám.
Thất bại trong chuyện "tìm con", phản ứng của nhà chồng khiến tôi đau khổSau khi thất bại trong hành trình chữa hiếm muộn, tôi và chồng đau khổ khi nghe được những lời từ bố mẹ chồng.
Thi nhau uống nước “làng sinh đôi” để chữa hiếm muộn“Gần đây nhiều người hiếm muộn ở TPHCM, Đắk Lắk, Cần Thơ... tìm đến tận nhà tôi xin hàng chục can nước về uống vì tin rằng uống nước giếng ở đây sẽ sinh được con”, ông Trần Đình Danh, trưởng một ấp có tới 60 cặp song sinh ở Đồng Nai kể.
7 năm bán đất chạy chữa hiếm muộn, mẹ òa khóc khi đón con ở tuổi 407 năm với 4 lần thụ tinh nhân tạo, cặp vợ chồng tuổi 40 mới được bế con trên tay. Nhắc lại những ngày tháng đó, người phụ nữ ở Điện Biên vẫn không cầm được nước mắt.
Mã số 5032: Cặp song sinh mắc bại não và động kinh, bố mẹ nghèo chết lặngVay mượn chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng chị Vân vỡ òa hạnh phúc khi đón cặp song sinh một trai, một gái ra đời. Nhưng, thật đau lòng cả 2 con đều mắc chứng bại não, động kinh khiến bố mẹ nghèo suy sụp.
Chuyện nhặt được trẻ sơ sinh bỏ rơi: Niềm vui bất ngờ của vợ chồng hiếm muộnSau bao năm chạy chữa hiếm muộn, vợ chồng anh Duy tưởng chừng đang tuyệt vọng thì bất ngờ người mẹ đẻ của anh đã nhặt được bé gái sơ sinh bỏ rơi. Sau niềm vui bất ngờ này, gia đình anh mong muốn được nhận cháu bé làm con nuôi nếu như người thân bé không đến nhận.
Vinmec khai trương trung tâm hỗ trợ sinh sản toàn diện tại Nha TrangTrung tâm Hỗ trợ sinh sản Olea Nha Trang (Olea Fertility Nha Trang) được kỳ vọng sẽ mang tới dịch vụ điều trị IVF (hiếm muộn) toàn diện với chi phí hợp lý cho khách hàng tại khu vực Nam Trung Bộ.
Bác sĩ báo tin sốc trước khi cưới, tôi nên giấu hay nói thật với bạn trai?Sau khi cầm tờ kết quả trên tay, tôi đã suy nghĩ và đắn đo rất nhiều. Tôi muốn nói thật nhưng mẹ tôi lại khuyên nên giấu kín.