Chủ lò gạch phát hiện bom tấnÔng Mai Văn Thuyết, chủ lò gạch ở khu vực bến đò Chiều Dương, phố Sông Thao, phường Thọ Sơn, TP Việt Trì (Phú Thọ) vừa phát hiện 1 quả bom lớn, nằm sâu dưới đất khoảng 4m, khi máy xúc đất đang khai thác đất nguyên liệu để làm gạch.
Cả chủ lò gạch và chính quyền xã đều phải chịu trách nhiệmVề vụ sập lò gạch thảm khốc ở Châu Can, Phú Xuyên, làm 6 người chết và 4 người bị thương, các cơ quan chức năng tỉnh Hà Tây kết luận: cả chủ lò gạch và chính quyền xã đều phải chịu trách nhiệm; những sai phạm sẽ bị xử lý nghiêm.
Trung Quốc giải cứu hàng chục người tâm thần bị bóc lộtTrung Quốc vừa bắt giữ 10 nghi can và giải cứu cho 32 người tâm thần bị chủ lò gạch buộc phải làm việc tại các lò gạch ở phía đông nước này.
Không trì hoãn đóng cửa các lò gạch thủ côngTrước chỉ đạo của Bộ Xây dựng và lãnh đạo thành phố Hồ Chí Minh, UBND quận 9 (TPHCM) cho biết sẽ cương quyết không cho các chủ lò gạch thủ công trì hoãn thời gian chấm dứt hoạt động.
Ông chủ nhà máy gạch dành hàng chục tỉ đồng làm từ thiệnTừng là một người lính, sau giải ngũ ông về làm công nhân lò gạch trong thời kì bao cấp, sau ông nghỉ và ra làm chủ lò gạch. Không như ông tưởng, cũng “lên bờ xuống ruộng” và tay trắng vài bận ông mới đứng dậy. Và khi đã vững vàng, ông dành phần lớn lợi nhuận để làm từ thiện.
Thiếu nữ suýt bị hiếp dâm trong lò gạchLúc người chủ lò gạch nghe tiếng kêu cứu chạy vào thì thấy Vũ Văn Ngọc đang dùng dao nhíp khống chế, đe doạ để thực hiện hành vi giao cấu với cô thiếu nữ Trần Bích H. vừa tròn 18 tuổi.
Mua áo “si -đa” được... 1 cây vàngVận may bất ngờ đến với chị Nguyễn Thị Phương - chủ lò gạch Cồn Cát thuộc thôn 3, xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Đáng phục hơn, chị Phương đã thông báo để trao trả lại cây vàng cho người đánh mất.
Hà Nội: Người dân kêu cứu vì sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danhPhía trước khu dân cư là dòng sông ô nhiễm, gần 100 hộ dân khu đấu giá Lò Gạch (xã Bình Minh, TP Hà Nội) thêm lo lắng khi phía sau nhà đang có nguy cơ trở thành nghĩa trang.
Dân kêu cứu vì sợ sống cạnh nghĩa trang: Không có hài cốt, là đất tâm linh?Lãnh đạo UBND xã Bình Minh (TP Hà Nội) cho biết, mồ mả định di dời về chôn ở khu Lò Gạch thực chất toàn là "đất tâm linh", không có hài cốt.
Chốt không đưa mồ mả khu đô thị Thanh Hà về khu đấu giá Lò GạchLời kêu cứu của gần 100 hộ dân khu đấu giá Lò Gạch về việc sắp phải sống cạnh khu mồ mả vô danh đã được chính quyền ghi nhận. UBND xã Bình Minh cho biết đã chốt được địa điểm để di dời khu Mả Bụt.
Tết ấm trong ngôi nhà Nhân ái của 8 hộ nghèo tỉnh Điện BiênBáo Dân trí phối hợp cùng Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Điện Biên và chính quyền địa phương khánh thành 8 nhà Nhân ái, giúp các hộ gia đình hoàn cảnh khó khăn được đón Tết trong ngôi nhà an toàn, ấm cúng.
Mã số 5787: Chồng u bướu, con bệnh hiểm, người phụ nữ chăn bò thuê gồng gánh gia đìnhBé Quý mắc tan máu bẩm sinh thể nặng từ năm 2 tuổi, trong khi gia đình thuộc diện hộ nghèo sống ở vùng núi. Nhiều lúc không vay được tiền đưa Quý đi viện, cha mẹ nghèo bất lực nhìn con chịu đau.