Á hậu Ngọc Oanh: Tết về đi chợ Xưa“Buổi sáng mùng 1 Tết bao giờ tôi cũng dậy sớm cùng mẹ đi chợ Xưa. Chợ quê đông nghịt người, vừa chọn mua những con Bông Thùa, con Hà thật tươi ngon vừa ríu ran trò chuyện, cảm giác xốn xang lạ…”, Á hậu xinh đẹp háo hức mong ngóng một cái Tết mới.
Phiên chợ xưa gợi nhớ nhiều kỷ niệmLần đầu tiên, 20 nhà sưu tập tư nhân tại TP Đà Nẵng tổ chức một phiên chợ đặt biệt nhằm trưng bày hàng trăm hiện vật, món đồ cổ với tên gọi “Chợ phiên đồ xưa Đà thành”.
Hình ảnh Hà Nội trong những phiên chợ xưaChợ là nơi chứng kiến những đổi thay của mọi mặt đời sống. Xem một phiên chợ, người ta sẽ thấy được cả những tầng sâu văn hóa.
Săn hàng “độc” ở phiên đồ chợ xưa giữa Hà NộiỞ phiên chợ đặc biệt này, chiếc ca nhôm cong veo, sứt mẻ, chiếc máy ảnh từ cách đây hàng chục năm cùng vô vàn món đồ không còn giá trị sử dụng,… lại trở thành những mặt hàng được ưa chuộng và đáng giá hơn cả.
Thăm ngôi chợ xưa nhất Huế chiều 30 tếtNhiều cảm xúc được ghi lại tại chợ Đông Ba 116 năm tuổi – ngôi chợ lịch sử lâu đời nhất Huế qua những hình ảnh của PV Dân trí chiều 30 Tết...
Triển lãm “Chuyện của chợ”Chuyện của chợ chia sẻ về ký ức của chợ xưa, thực trạng của chợ nay và mong muốn chợ trong tương lai thông qua những bức ảnh tư liệu, tiếng nói đa dạng nhiều chiều của người dân, những người mua kẻ bán với 3 nội dung: chợ xưa, chợ nay và tương lai.
Văn hóa từ góc nhìn “Chuyện của chợ”(Dân trí)- Triển lãm “Chuyện của chợ” gợi lại không khí của chợ xưa như một phần bản sắc văn hóa và lịch sử.
Cuối tuần ghé phiên chợ đồ “xưa”Gọi là phiên chợ “xưa” vì chợ chỉ họp vào sáng thứ 7 hàng tuần dành cho những người đam mê sưu tầm những món đồ cổ, đồ cũ, hay thú vui sưu tầm, sờ, ngắm những món đồ ngày xưa.
Chợ Trời và những nỗi niềm “kẻ chợ”“Chợ Âm Phủ còn đâu, chợ Hàng Da còn đâu? Giờ chuẩn bị tới chợ Trời....Vậy còn mỗi chợ Đồng Xuân nữa thôi... cũng nhếch nhác rùi đấy, dọn nốt đi...” - Tuan Hi: tuanhi2010@yahoo.com nói thay niềm thương nhớ “chợ xưa” của bao người "kẻ chợ" hôm nay.
Những người cuối cùng giữ nghề làm đường mía xứ QuảngTừng là nghề truyền thống thịnh vượng ở huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, những lò làm đường mía thủ công giờ chỉ còn vài hộ bám trụ, âm thầm giữ lửa nghề và một phần hồn cốt quê nhà.
"Làng ta có một anh hùng" - Niềm tự hào xứ sở“Từ năm mười một, mười hai tuổi anh thường biến mất trong các cuộc chơi..". Phải trang 49 trong sách "Làng ta có một anh hùng" của Nguyễn Quang Lập, mới bắt đầu "hé" ra nhiệm vụ của nhân vật "anh".
"Chợ quê ngày Tết" ở Bạc Liêu có gì?Hội xuân có hội thi trang trí gian hàng tái hiện không gian chợ quê xưa trong ngày Tết của Nam bộ; hội thi gói bánh tét, hội thi trang trí bàn thờ Tổ quốc kết hợp trang trí mâm ngũ quả...