Săn hàng “độc” ở phiên đồ chợ xưa giữa Hà Nội

(Dân trí) - Ở phiên chợ đặc biệt này, chiếc ca nhôm cong veo, sứt mẻ, chiếc máy ảnh từ cách đây hàng chục năm cùng vô vàn món đồ không còn giá trị sử dụng,… lại trở thành những mặt hàng được ưa chuộng và đáng giá hơn cả.

Nhiều người đến đây để mua hàng, nhưng cũng không ít người tìm đến phiên chợ như một cách lưu giữ những giá trị của quá khứ.

Lọt thỏm trong con dốc 456 nằm giữa tuyến phố Hoàng Hoa Thám sầm uất, phiên chợ đồ xưa dành cho những người đam mê sưu tập được họp vào sáng thứ 7 hàng tuần. Đều đặn, cứ vào 8 giờ sáng, những người bán hàng lại mang theo hàng chục món đồ ra bày biện, sắp xếp trên bàn.
Lọt thỏm trong con dốc 456 nằm giữa tuyến phố Hoàng Hoa Thám sầm uất, phiên chợ đồ xưa dành cho những người đam mê sưu tập được họp vào sáng thứ 7 hàng tuần. Đều đặn, cứ vào 8 giờ sáng, những người bán hàng lại mang theo hàng chục món đồ ra bày biện, sắp xếp trên bàn.

Mỗi gian hàng chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ nhưng lúc nào cũng chật ních người đứng ngắm nghía, trả giá và hào hứng chia sẻ về thú vui sưu tập. Được biết, phiên chợ hoạt động tính đến nay đã được 5 năm.
Mỗi gian hàng chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ nhưng lúc nào cũng chật ních người đứng ngắm nghía, trả giá và hào hứng chia sẻ về thú vui sưu tập. Được biết, phiên chợ hoạt động tính đến nay đã được 5 năm.

Anh Kiều Quốc Khánh, người thành lập ra phiên chợ đồ xưa cho biết, chủ các gian hàng ở đây vốn là những người chơi chung trên một số diễn đàn, có chung niềm đam mê sưu tập những giá trị nhân văn của cuộc sống, lịch sử, văn hóa. “Qua những món đồ từ thời xưa được lưu giữ, chúng tôi muốn tái hiện một phần sự biến chuyển của đất nước qua từng thời kỳ. Còn khi mang ra trưng bày các món đồ từ thời chiến, chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về sự khốc liệt của một mốc thời gian đã lùi vào dĩ vãng”.
Anh Kiều Quốc Khánh, người thành lập ra phiên chợ đồ xưa cho biết, chủ các gian hàng ở đây vốn là những người chơi chung trên một số diễn đàn, có chung niềm đam mê sưu tập những giá trị nhân văn của cuộc sống, lịch sử, văn hóa. “Qua những món đồ từ thời xưa được lưu giữ, chúng tôi muốn tái hiện một phần sự biến chuyển của đất nước qua từng thời kỳ. Còn khi mang ra trưng bày các món đồ từ thời chiến, chúng tôi hy vọng tất cả mọi người, nhất là thế hệ trẻ có cái nhìn khách quan, đa chiều hơn về sự khốc liệt của một mốc thời gian đã lùi vào dĩ vãng”.

Anh Khánh cũng chia sẻ thêm, khu chợ được thành lập không phải với mục đích chính là bán hàng. Ở Hà Nội, không gian gặp mặt cho những người ham mê sưu tập đồ xưa không nhiều nên mọi người đến đây chủ yếu là để giao lưu, thẩm định, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc đơn giản là cho nhau xem những món đồ “độc” mới sưu tập được.
Anh Khánh cũng chia sẻ thêm, khu chợ được thành lập không phải với mục đích chính là bán hàng. Ở Hà Nội, không gian gặp mặt cho những người ham mê sưu tập đồ xưa không nhiều nên mọi người đến đây chủ yếu là để giao lưu, thẩm định, chia sẻ kinh nghiệm, hoặc đơn giản là cho nhau xem những món đồ “độc” mới sưu tập được.

Bước vào khu chợ, đâu đâu cũng thấy sự thân thiện. Khách có thể xem bao lâu tùy thích, tha hồ hỏi giá, trầm ngâm hồi lâu cầm lên đặt xuống. Người bán từ đầu đến cuối vẫn tận tình giải thích về nguồn gốc, chất liệu, thậm chí còn “khuyến mãi” thêm câu chuyện về món đồ. Nhưng về sau, nếu khách không mua, người bán vẫn không hề phật lòng.
Bước vào khu chợ, đâu đâu cũng thấy sự thân thiện. Khách có thể xem bao lâu tùy thích, tha hồ hỏi giá, trầm ngâm hồi lâu cầm lên đặt xuống. Người bán từ đầu đến cuối vẫn tận tình giải thích về nguồn gốc, chất liệu, thậm chí còn “khuyến mãi” thêm câu chuyện về món đồ. Nhưng về sau, nếu khách không mua, người bán vẫn không hề phật lòng.

Chợ chỉ khoảng trên 20 gian hàng. Ở đây, người ta có thể tìm thấy vô khối thứ từ đồ cổ đến đồ cũ, từ những món được giới thiệu có thời gian trên trăm năm đến những đồ dùng còn sót lại từ thời bao cấp như bát sành, bát sứ, lọ hoa, đèn dầu, đồng hồ đeo tay, điện thoại để bàn, bàn là, mâm đồng, …
Chợ chỉ khoảng trên 20 gian hàng. Ở đây, người ta có thể tìm thấy vô khối thứ từ đồ cổ đến đồ cũ, từ những món được giới thiệu có thời gian trên trăm năm đến những đồ dùng còn sót lại từ thời bao cấp như bát sành, bát sứ, lọ hoa, đèn dầu, đồng hồ đeo tay, điện thoại để bàn, bàn là, mâm đồng, …

Trong ảnh là chiếc ống nhòm của Anh sản xuất có giá bán 9,5 triệu.
Trong ảnh là chiếc ống nhòm của Anh sản xuất có giá bán 9,5 triệu.

Đặc biệt, phiên chợ còn có một số gian hàng bày bán các kỷ vật chiến tranh. Khách đến chợ có thể tận mắt nhìn thấy chiếc bi đông đựng nước, chiếc thắt lưng của bộ quân phục hay bộ đàm thoại chuyên dùng của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ… Một người bán hàng cho biết, họ đã phải mất rất nhiều công để tìm kiếm, đến tận nơi thuyết phục các cựu chiến binh ở trên khắp mọi miền đất nước mới sưu tập được những món đồ đáng quý.
Đặc biệt, phiên chợ còn có một số gian hàng bày bán các kỷ vật chiến tranh. Khách đến chợ có thể tận mắt nhìn thấy chiếc bi đông đựng nước, chiếc thắt lưng của bộ quân phục hay bộ đàm thoại chuyên dùng của bộ đội trong kháng chiến chống Mỹ… Một người bán hàng cho biết, họ đã phải mất rất nhiều công để tìm kiếm, đến tận nơi thuyết phục các cựu chiến binh ở trên khắp mọi miền đất nước mới sưu tập được những món đồ đáng quý.

Nhiều người đến đây với mong muốn tìm lại những món đồ gắn bó với một thời kì lịch sử của dân tộc mà bản thân họ là nhân chứng sống. Những bạn trẻ tìm đến phiên chợ cũng tỏ ra khá thích thú với các kỷ vật chiến tranh. “Nhìn những món đồ này, bản thân mình cũng thấy xúc động, phần nào tưởng tượng được cuộc sống thời chiến của cha ông ra sao. Rất hiếm có không gian để thế hệ trẻ vừa chiêm ngưỡng, vừa được nghe những câu chuyện chân thực từ chính người lính chiến trường năm xưa”, Quân – một sinh viên đến từ ĐH Văn hóa bày tỏ.
Nhiều người đến đây với mong muốn tìm lại những món đồ gắn bó với một thời kì lịch sử của dân tộc mà bản thân họ là nhân chứng sống. Những bạn trẻ tìm đến phiên chợ cũng tỏ ra khá thích thú với các kỷ vật chiến tranh. “Nhìn những món đồ này, bản thân mình cũng thấy xúc động, phần nào tưởng tượng được cuộc sống thời chiến của cha ông ra sao. Rất hiếm có không gian để thế hệ trẻ vừa chiêm ngưỡng, vừa được nghe những câu chuyện chân thực từ chính người lính chiến trường năm xưa”, Quân – một sinh viên đến từ ĐH Văn hóa bày tỏ.

Tại gian hàng của anh Điệp, có khá nhiều người thích thú với chiếc cốc làm từ ống pháo sáng, ống bom của Mỹ, được bộ đội ta làm trong trận đánh năm 1979. Anh cũng bỏ công tìm được bát hương làm bằng xác máy bay, bên ngoài có khắc hình long, phượng tỉ mẩn, cẩn thận.
Tại gian hàng của anh Điệp, có khá nhiều người thích thú với chiếc cốc làm từ ống pháo sáng, ống bom của Mỹ, được bộ đội ta làm trong trận đánh năm 1979. Anh cũng bỏ công tìm được bát hương làm bằng xác máy bay, bên ngoài có khắc hình long, phượng tỉ mẩn, cẩn thận.

Đối với những người đam mê sưu tập, họ không quan trọng món đồ đó đắt rẻ bao nhiêu mà cốt chỉ tìm cho bằng được món đồ mình thích. Có người dành cả năm trời để tìm một chiếc đồng hồ hay bật lửa cũ có hoa văn cầu kỳ mà không có. Nhưng khi đến với phiên chợ, họ may mắn bắt gặp và sẵn sàng bỏ tiền ra mua để sở hữu món đồ ao ước bấy lâu.
Đối với những người đam mê sưu tập, họ không quan trọng món đồ đó đắt rẻ bao nhiêu mà cốt chỉ tìm cho bằng được món đồ mình thích. Có người dành cả năm trời để tìm một chiếc đồng hồ hay bật lửa cũ có hoa văn cầu kỳ mà không có. Nhưng khi đến với phiên chợ, họ may mắn bắt gặp và sẵn sàng bỏ tiền ra mua để sở hữu món đồ ao ước bấy lâu.

Đủ loại mặt hàng được bày bán tại phiên chợ.
Đủ loại mặt hàng được bày bán tại phiên chợ.

Những chiếc máy ảnh cơ có cái hoạt động được, có cái chỉ để trưng bày, nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng tìm mua.
Những chiếc máy ảnh cơ có cái hoạt động được, có cái chỉ để trưng bày, nhưng vẫn được nhiều người ưa chuộng tìm mua.

Những chiếc đồng hồ với đủ mọi mức giá, vừa đẹp, vừa độc chỉ có ở phiên chợ đồ xưa.
Những chiếc đồng hồ với đủ mọi mức giá, vừa đẹp, vừa độc chỉ có ở phiên chợ đồ xưa.

Từ ổ khóa, mâm đồng, dây chuyền cho đến... yên xe đạp cũng trở thành món hàng có giá trị trao đổi.
Từ ổ khóa, mâm đồng, dây chuyền cho đến... yên xe đạp cũng trở thành món hàng có giá trị trao đổi.

Phiên chợ lúc nào cũng tấp nập người đến xem đồ, mua sắm và trò chuyện cùng nhau.
Phiên chợ lúc nào cũng tấp nập người đến xem đồ, mua sắm và trò chuyện cùng nhau.

Hoàng Ngọc