01:52Ấm lòng những “chuyến xe 0 đồng” chở bệnh nhân nghèoDù nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần có người điện thoại cần giúp đỡ là Thành lại vội lên đường. Những “chuyến xe 0 đồng” của anh len lỏi đến mọi vùng quê để hỗ trợ bệnh nhân nghèo và người nhà khi họ không có điều kiện thuê xe nhập viện.
Ông Đoàn Ngọc Hải và xe cứu thương miễn phí chở bệnh nhân nghèo đến Đà NẵngÔng Đoàn Ngọc Hải cùng chiếc xe cứu thương tự trang bị đã có mặt tại Bệnh viện Ung Bướu Đà Nẵng để chờ chở bệnh nhân về quê. Đây là lần đầu xe cứu thương của ông Hải lăn bánh tại Đà Nẵng.
Ấm lòng những “chuyến xe 0 đồng” chở bệnh nhân nghèo của anh tài xế tốt bụngDù nắng hay mưa, ngày hay đêm, chỉ cần có người điện thoại cần giúp đỡ là anh Thành lại vội lên đường. Những “chuyến xe 0 đồng” của anh len lỏi đến mọi vùng quê để hỗ trợ bệnh nhân nghèo khi họ không có điều kiện thuê xe nhập viện.
Ông Đoàn Ngọc Hải cùng "xe chở miễn phí bệnh nhân nghèo" ra tới Hà NộiNhiều người dân tại thủ đô chia sẻ sự cảm phục khi bắt gặp chiếc xe cứu thương của ông Đoàn Ngọc Hải ra tới Hà Nội, sau những hành trình liên tục chở bệnh nhân nghèo miễn phí.
Mã số 5496: Góa phụ nghèo bật khóc: "Ước có căn nhà vững chắc, các con không thất học"Chồng gặp nạn qua đời, bao năm qua người vợ góa vò võ một mình chăm sóc mẹ già và nuôi dạy 3 đứa con thơ trong cảnh khốn khó. Giờ chị chỉ ước: "Có căn nhà vững chắc, các con không thất học".
00:42Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu miễn phí không may lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân trong đại dịch Covid-19 nhưng giờ đây đang giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc lao xuống vực sâu.
Con trai đánh người trọng thương, mẹ nói khi con ra tù sẽ đền bùThấy người thân bị đánh, Hà Anh Quân cầm gạch đập đối thủ trọng thương. Tại tòa, mẹ bị cáo trình bày, gia đình thuộc diện hộ nghèo nên không có tiền đền bù, khi nào con trai ra tù sẽ đền bù sau.
Cuộc gọi bất ngờ và chuyến xe cuối cùng của cô gái về quê ngày cận TếtNgày cuối năm, anh Nguyễn Thu Bính đang ăn cơm thì nhận được điện thoại xin chuyến xe chở cô gái bị đột tử ở phòng trọ tại Bắc Ninh về quê nhà tại Bá Thước, Thanh Hóa.
Mã số 5466: Chàng trai nghèo chạy xe cấp cứu 0 đồng gặp nạn lao xuống vựcAnh Tuấn thường chạy xe cấp cứu 0 đồng, chở cơm từ thiện và giúp bệnh nhân nghèo. Giờ anh đang phải giành giật sự sống trên giường bệnh sau vụ tai nạn thảm khốc.
Mã số 5490: "Anh ơi tỉnh dậy đi, các con đang chờ ở nhà!"14 ngày sau tai nạn, anh Khôi vẫn hôn mê sâu. Đau đớn, bế tắc, tuyệt vọng, người vợ gục mặt bên giường bệnh nức nở: "Anh ơi tỉnh dậy đi, các con đang chờ ở nhà!".
Chuyến xe nghĩa tình đưa bệnh nhân về quê ăn TếtHàng trăm bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Ninh Bình cùng người nhà đã được chuyến xe nghĩa tình của bệnh viện đưa về tận nhà đoàn viên với gia đình ăn Tết.
01:44Mã số 5490: Vợ 55 tuổi khẩn cầu nhà hảo tâm cứu chồng 41 tuổi nguy kịch sau tai nạnBệnh nhân Nguyễn Văn Khôi bị chấn thương sọ não, xuất huyết dưới nhện rất nặng. Sau 14 ngày hồi sức tích cực, bệnh nhân vẫn hôn mê, người vợ nghèo cầu cứu.