Canh tác gần 30 năm, 60ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất công: Đâu là sự thật?Khi chị em bà Bình khiếu nại về 60ha đất bỗng lọt vào đất quỹ, mới đây UBND huyện Kiên Lương khẳng định là đất do nhà nước quản lý. Nhưng chị em bà Bình khẳng định không có cơ sở.
Bài 9: Chưa ra tòa, Chủ tịch huyện đã rút lại quyết định xử phạt hành chínhNgày 18/01/2017, chị em bà Bình nộp đơn khởi kiện 02 quyết định xử phạt hành chính của Phó Chủ tịch huyện Kiên Lương, phạt chị em bà Bình về hành vi bao chiếm hơn 50ha đất công xã Kiên Bình. Đến ngày 22/5, Chủ tịch huyện Kiên Lương ra quyết định thu hồi 02 quyết định này.
Diễn tiến mới vụ canh tác gần 30 năm, 60ha đất bỗng “lọt” vào quỹ đất côngChị em bà Bình khiếu nại vì sao gần 60ha đất của chị em bà canh tác từ 1989 bỗng lọt vào quỹ đất 5%, mới đây, Chủ tịch huyện Kiên Lương giao ngành chức năng kiểm tra lại vụ việc.
Không cấp sổ đỏ cho dân, Chủ tịch huyện bị chất vấn!Nhiều lần chị em bà Trần Thị Bình nộp hồ sơ xin cấp giấy đỏ cho 60ha đất mà chị em bà khai phá từ những 1989 nhưng UBND huyện Kiên Lương im ỉm không trả lời. Mới đây, thường trực HĐND huyện này yêu cầu UBND huyện Kiên Lương trả lời cho chị em bà Bình.
Mùa xuân Pác Bó - Người về thắp lửa lòng dân theo cách mạngNgày 28/1/1941, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc trở về Tổ quốc, nơi đầu tiên chạm vào đất mẹ tại cột mốc 108 biên giới Pác Bó, trong muôn vàn gian nan.
Mã số 5869: “Tết này, em ước có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”Tết đã rộn ràng khắp nơi, nhưng gia đình anh Luận vẫn chìm trong vòng xoáy của bệnh tật và khó khăn. Người vợ nghèo ước mong “có tiền mua thuốc cho chồng, các con có manh áo mới”.
Hang Y tá giữa Trường Sơn và câu chuyện về nữ liệt sỹ nơi đất lửaHang Y tá là địa chỉ đỏ trên đường 20 - Quyết Thắng, tỉnh Quảng Trị, nơi ghi dấu sự hy sinh anh dũng của nữ liệt sỹ Nguyễn Thị Sặng cùng đồng đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Nữ sinh Êđê đón nhận món quà Tết kỳ diệu từ bạn đọc Dân tríMang khối u khổng lồ ở mặt tử nhỏ, H’Da Mị Bkrông từng khép mình trong mặc cảm. Nhờ sự giúp đỡ của bạn đọc Dân trí và các bác sĩ, em đã được phẫu thuật để đón Tết với khuôn mặt đang dần hồi sinh.
Học sinh cuối cấp ăn Tết cùng sách vở trước thay đổi tuyển sinhVới nhiều học sinh cuối cấp tại Hà Nội, kỳ nghỉ Tết năm nay sẽ gắn liền với sách vở. Những thay đổi trong tuyển sinh vào lớp 10 và đại học khiến các em phải tận dụng từng ngày nghỉ để ôn tập.
Chuyện đời nữ thanh niên xung phong từng “lừa” nhà thơ Phạm Tiến DuậtGặp nhau giữa chiến trường, cô gái thanh niên xung phong quê Thạch Kim nói với nhà thơ Phạm Tiến Duật rằng mình ở Thạch Nhọn. Câu nói đùa ấy nào ngờ đi vào thơ ca và trở thành ký ức khó quên.
Mã số 5866: Chuỗi bi kịch dồn dập, chồng bệnh, con trai mất, con gái mù lòa chạy thậnỞ tuổi gần 70, bà Bình vẫn ngày ngày gồng gánh cả gia đình khi chồng đau yếu, con gái mù lòa phải chạy thận, còn con trai đã qua đời vì bạo bệnh. Hoàn cảnh của họ đang cần đến sự sẻ chia, hỗ trợ.
Ngắm những "em bé Bính Ngọ" đầu tiên chào đời ở Việt NamNhiều cha mẹ không khỏi vỡ òa hạnh phúc khi chứng kiến con mình chào đời ngay tại thời khắc đầu tiên của năm mới Bính Ngọ.