Hành trình truy bắt kẻ giết con gái người tình (kỳ 1): Buổi trưa định mệnh

(Dân trí) - Mang theo xăng và dao xông vào nhà bà H. giữa bữa cơm trưa, người đàn ông đâm gục con gái út của chủ nhà, phóng hỏa rồi tiếp tục truy sát, đâm người con gái lớn đang mang thai trước khi tẩu thoát.

Hơn 11 năm về trước, một thảm án tàn khốc đã xé tan không khí bình yên của thị trấn Bần Yên Nhân, huyện Mỹ Hào cũ (nay là phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên). Vụ án mạng đã cướp đi sinh mạng một người phụ nữ đang thai nhi 8 tháng tuổi. Kẻ thủ ác là ai? Và lý do gì để hắn có thể gieo rắc bi kịch kinh hoàng đến thế ngay tại mâm cơm gia đình?...

Bữa cơm trưa hóa thảm kịch

Khoảng 12h ngày 20/5/2015, tại thị trấn Bần (huyện Mỹ Hào cũ, tỉnh Hưng Yên), như thường lệ, gia đình bà N.T.H. (SN 1971) vừa bán hàng vừa quây quần bên mâm cơm trưa của gia đình.

Đúng lúc ấy, một chiếc xe máy trượt khựng lại trước cửa. Một người đàn ông bước xuống, tay xách chiếc can nhựa đựng xăng. Không một lời cảnh báo, gã đi thẳng vào bên trong tưới xăng từ chân cầu thang đến trước cửa phòng ngủ tầng 1.

Nghe tiếng động lạ, cháu Đ.L.G. (con gái bà H.) vừa bước từ trong phòng ra bất ngờ bị gã dùng con dao thủ sẵn trong người đâm thẳng vào ngực phải. Cháu G. đổ gục xuống sàn nhà. Chưa dừng lại ở đó, hắn rút bật lửa châm thẳng vào vệt xăng. 

Chỉ trong tích tắc, ngọn lửa bùng lên dữ dội giữa tiếng la hét của bà H. cùng người con gái lớn là chị Đ.H.A. (thời điểm đó đang mang thai ở tháng thứ 8) hoảng loạn tháo chạy ra ngoài.

Hành trình truy bắt kẻ giết con gái người tình (kỳ 1): Buổi trưa định mệnh - 1

Hiện trường nơi xảy ra vụ việc vào năm 2015 (Ảnh: Khánh Linh).

Thấy nạn nhân bỏ chạy, gã cầm dao lao theo truy sát 2 mẹ con bà H.. Chị A. đang mang thai đã bị gã đuổi kịp và vung dao đâm thẳng vào bụng. Tiếp tục đuổi theo bà H., nhưng trước sự hô hoán của người dân, gã lập tức leo lên xe máy tăng ga bỏ chạy.

Người dân lúc này lao vào dập lửa, tránh để cháy lan sang các nhà kế bên, đồng thời cuống quýt đưa các nạn nhân đi cấp cứu.

Vụ truy sát khiến cháu G. tử vong ngay sau đó do vết thương quá nặng. Chị A. được chuyển gấp lên Bệnh viện Việt Đức trong tình trạng nguy kịch. Các bác sĩ đã nỗ lực mổ cấp cứu để cứu lấy thai nhi 33 tuần tuổi. Tuy nhiên, sau vài giờ cất tiếng khóc chào đời trong sự giành giật sự sống khốc liệt của các y bác sĩ, bé gái nặng 1,6kg đã trút hơi thở cuối cùng vào sáng hôm sau.

Một buổi trưa kinh hoàng khép lại, một người ra đi, một mầm sống chưa kịp nhìn thấy mặt trời đã vĩnh viễn khép lại.

Vén màn bí mật về gã lái xe “hai đời vợ”

Nhận tin báo về vụ án đặc biệt nghiêm trọng, Công an huyện Mỹ Hào (cũ) cùng Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) và các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hưng Yên tức tốc có mặt tại hiện trường. Công tác khám nghiệm, thu thập vết tích và lấy lời khai nhân chứng được tiến hành khẩn trương trong từng phút từng giây.

Qua các nguồn tin trinh sát và lời khai ban đầu, chân dung kẻ thủ ác nhanh chóng được làm rõ: Nguyễn Văn Dũng (SN 1970, trú tại thôn Xuân Tảo, xã Trung Hòa, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Dũng hiện là tài xế lái xe cho một công ty tại Khu công nghiệp Phố Nối A.

Quá trình điều tra nhân thân, cơ quan điều tra xác định Dũng vốn là tay lái xe đường dài tuyến Hưng Yên - Điện Biên. Gã từng có 2 đời vợ, thời điểm làm ăn thuận lợi, gã từng sắm được ô tô riêng để kinh doanh. Tuy nhiên, sau khi ly dị người vợ thứ hai, Dũng bán xe, bỏ nhà ra ngoài thuê trọ.

Hành trình truy bắt kẻ giết con gái người tình (kỳ 1): Buổi trưa định mệnh - 2

Nguyễn Văn Dũng, kẻ gây ra vụ việc vào năm 2015 (Ảnh: CAND).

Năm 2013, trong những ngày tháng trôi dạt, Dũng quen biết với bà N.T.H. (lúc này đã ly thân chồng). Mối quan hệ nhanh chóng chuyển thành tình cảm thầm kín. Trong thời gian mặn nồng, gã cho bà H. vay số tiền 100 triệu đồng.

Thời gian gần đây, do cần tiền, Dũng liên tục tìm bà H. đòi nợ. Tuy nhiên, bà H. mới chỉ hoàn trả được 30 triệu đồng. Từ chỗ yêu đương thắm thiết, cả hai phát sinh mâu thuẫn gay gắt. Dũng đã nhiều lần gửi tin nhắn đe dọa, thậm chí đến tận nhà uy hiếp nhưng vẫn không đòi được số tiền còn lại.

Trưa ngày 20/5/2015, gã xách can xăng và con dao nhọn bước chân đến nhà người tình, gieo rắc cơn ác mộng kinh hoàng cho những người vô tội.

Sau khi gây án, Nguyễn Văn Dũng đã nhanh chân tẩu thoát khỏi địa phương. Ban chuyên án lập tức tung hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm chia làm nhiều mũi, rà soát toàn bộ các mối quan hệ của đối tượng nhằm chặn đứng đường tẩu thoát của gã sát thủ máu lạnh…

Trước một kẻ dày dạn kinh nghiệm lái xe đường dài, lại cực kỳ tinh quái như Dũng, Ban chuyên án Công an tỉnh Hưng Yên lập tức tung hàng chục trinh sát dày dạn kinh nghiệm chia làm nhiều mũi, cất lưới rà soát từ Bắc vào Nam. Cuộc đấu trí ngạt thở chính thức bắt đầu…

(Còn tiếp).