Mã số: 5647

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi

(Dân trí) - Nhờ sự chung tay của bạn đọc Dân trí và chính quyền địa phương, 2 mẹ con cụ bà 82 tuổi nơi núi rừng Lạng Sơn đã có một ngôi nhà Nhân ái kiên cố và an toàn.

Chiều muộn, chúng tôi trở lại thôn Pá Hà, xã Tri Lễ, tỉnh Lạng Sơn để thăm cụ bà Lý Thị Kỷ (SN 1944, dân tộc Nùng).

Gia đình bà Kỷ là hoàn cảnh trong bài viết "Mẹ nghèo 81 tuổi còng lưng chăm sóc con trai bệnh tật" đăng trên chuyên mục Tấm lòng Nhân ái của báo Dân trí cách đây 1 năm.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi - 1
Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi - 2

Khi ấy, trong căn nhà sàn xập xệ, hình ảnh người mẹ già lưng còng, lặng lẽ nhóm bếp, chuẩn bị bữa cơm cho con trai út là anh Nông Văn Tính (SN 1986) khiến nhiều người xót xa.

Sáu năm trước, anh Tính mắc bệnh gan dẫn tới phù mặt, phù chân tay, viêm khớp gối... Do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, không có điều kiện chữa trị dứt điểm, 2 chân của anh yếu dần rồi không thể đi lại.

Nhìn con trai từng ngày chống chọi với bệnh tật, bà Kỷ chỉ biết giấu nước mắt vào lòng. Điều khiến người mẹ tuổi ngoài 80 day dứt nhất là nếu một mai bà khuất núi, ai sẽ ở bên chăm sóc con.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi - 3

Bà Lý Thị Kỷ vừa trải qua cơn tai biến, sức khỏe yếu hơn (Ảnh: Đình Tùng).

Căn nhà sàn của mẹ con bà Kỷ được dựng từ hơn 30 năm trước, nay đã xuống cấp nghiêm trọng: mái dột, ván gỗ mục nát, sàn nhà cong vênh,... Bà Kỷ luôn nơm nớp lo sợ nếu ngôi nhà đổ sập, 2 mẹ con không biết nương náu ở đâu.

Mong mỏi lớn nhất của bà là có đủ cơm ăn và 1 ngôi nhà kiên cố để che mưa, che nắng.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi - 4

Được bạn đọc Dân trí hỗ trợ kinh phí để xây nhà và chữa bệnh, sức khỏe anh Tính đã tốt hơn (Ảnh: Đình Tùng).

Nay trở lại thăm, chúng tôi thấy sức khỏe anh Tính chuyển biến, có thể chống gậy đi lại. Tuy nhiên, sau 1 cơn tai biến, sức khỏe bà Kỷ yếu hơn, mọi sinh hoạt đều phải nhờ người khác hỗ trợ.

Từ chỗ được mẹ chăm sóc, giờ đây anh Tính cố gắng lo cơm nước cho 2 mẹ con. Vợ chồng chị Nông Thị Em (con gái bà Kỷ) sống gần nhà cũng thường xuyên qua lại, đỡ đần em trai chăm sóc mẹ.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Em cho biết, được bạn đọc Dân trí ủng hộ 101 triệu đồng; địa phương hỗ trợ 60 triệu đồng từ Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và 10 triệu đồng từ Quỹ Vì người nghèo, gia đình đã xây dựng được ngôi nhà Nhân ái kiên cố để mẹ và em trai có nơi ở an toàn, ổn định.

Ngôi nhà mới rộng khoảng 50m2 cùng với căn bếp 25m2 được tốp thợ khẩn trương hoàn thành sau 3 tháng thi công. Tổng kinh phí xây dựng là hơn 140 triệu đồng. 

Bên cạnh xây nhà, sắm sửa một số vật dụng thiết yếu, gia đình còn dành một phần kinh phí bạn đọc hỗ trợ để chữa bệnh cho bà Kỷ và anh Tính.

Bạn đọc Dân trí giúp 2 mẹ con cụ bà nghèo khó có ngôi nhà Nhân ái vững chãi - 5

Anh Nông Văn Tính và chị Nông Thị Em dưới hiên ngôi nhà Nhân ái (Ảnh: Đình Tùng).

Nhìn ngôi nhà Nhân ái khang trang mọc lên giữa thôn nghèo, ít ai nghĩ nơi đây từng là căn nhà sàn dột nát, trống hoác của người mẹ già và con trai bệnh tật. Dưới mái ấm mới vững chãi, anh Tính đã vui và khỏe hơn. Dẫu cuộc sống phía trước vẫn còn nhiều nhọc nhằn, nhưng 2 mẹ con anh đã có một chỗ ở an toàn.

Ông Trần Văn Tân, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội xã Tri Lễ cho biết, gia đình bà Lý Thị Kỷ là 1 trong 5 hộ dân trên địa bàn được báo Dân trí hỗ trợ xây dựng nhà Nhân ái.

Thay mặt chính quyền địa phương, ông Tân gửi lời cảm ơn tới bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm đã chung tay giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn có được mái ấm kiên cố, khang trang, an toàn để ổn định cuộc sống.