Bị chia cắt từ lúc mới chào đời, cặp song sinh đoàn tụ nhờ một bức ảnh
(Dân trí) - Sự nhầm lẫn của mẹ nuôi mở ra cuộc đoàn tụ bất ngờ của hai cô gái Olivia Coogle và Emaline Ricketts (ở Mỹ).
Trong lúc lướt xem những bức ảnh của nhóm các gia đình nhận con nuôi trên Facebook, bà Stacey Coogle (ở Mỹ) bất ngờ nhìn thấy tấm hình mà bà ngỡ là con gái nuôi của mình. Nhưng khi nhìn kỹ hơn, bà phát hiện đó lại là một bé gái khác.
Vài tháng sau, người mẹ vô cùng bất ngờ khi biết, hai cô bé là chị em sinh đôi, bị thất lạc nhau từ khi mới chào đời.

Olivia Coogle và Emaline Ricketts tại thành phố Santa Rosa (bang California, Mỹ) vào năm 2025 (Ảnh: People)
Cách đây khoảng 20 năm, Emaline Ricketts và Olivia Coogle lần lượt được đưa đến một trại trẻ mồ côi ở Trung Quốc, thời gian cách nhau vài ba ngày. Trên giấy tờ, hai bé gái có ngày sinh khác nhau.
Sau đó, cả hai được hai gia đình người Mỹ nhận nuôi. Gia đình của hai bé cùng đi trong một đoàn sang Trung Quốc làm thủ tục.
Ngay từ lần đầu gặp mặt, nhiều người đã nhận thấy hai bé giống nhau đến kinh ngạc. Một ông bố trong đoàn - đồng thời là giáo sư vi sinh học - thậm chí còn đề nghị lấy mẫu của cả hai để xét nghiệm ADN.
Tuy nhiên, bà Sherilyn Draper và một người mẹ khác là bà Stacey Coogle đều từ chối. Họ cho rằng hai bé chỉ đơn giản có nhiều nét giống nhau.
Khoảng 6 tháng sau, khi đang ở nhà tại bang Kentucky (Mỹ), bà Stacey Coogle tình cờ lướt xem ảnh trong nhóm Facebook của các gia đình nhận con nuôi.
Bất chợt, bà nhìn thấy một bức ảnh trông rất giống con gái Olivia của mình. Nhưng quan sát kỹ hơn, bà nhận ra bản thân đã nhầm.
Người phụ nữ gọi chồng đến xem và ông cũng có sự nhầm lẫn tương tự. Chứng tỏ, hai cô gái rất giống nhau, chỉ nhìn qua sẽ rất khó phân biệt.
Lần này, người phụ nữ quyết định gửi email cho bà Sherilyn Draper. Trong email có hai bức ảnh: Một là ảnh Olivia, bức còn lại là ảnh bà tự ghép khuôn mặt của hai bé đặt cạnh nhau để so sánh.
"Đó là con tôi... nhưng cũng không phải con tôi", bà Stacey băn khoăn.
Hai bên gia đình sau đó thực hiện xét nghiệm ADN và nhận về kết quả xác nhận Olivia và Emaline là hai chị em sinh đôi cùng trứng.
Mấy tháng sau, khi hai bé được 22 tháng tuổi, gia đình Coogle bay tới bang California để hai chị em gặp nhau lần đầu tiên kể từ khi được nhận nuôi.

Khoảnh khắc 2 chị em nhận ra nhau tại sân bay (Ảnh: People).
Tại sân bay, hai cô bé lập tức nhận ra nhau. Khi đến gần, cả hai cùng giơ tay chạm vào nhau qua tấm kính khiến 2 bà mẹ bật khóc.
Bà Sherilyn xúc động cho biết, hai đứa trẻ cư xử như thể chưa từng có ngày nào xa nhau. Cả hai cùng nhau lật từng trang sách, đút đồ ăn cho nhau. Mọi hành động đều cho thấy sự gắn kết rõ ràng.
Dù sống cách xa nhau 4.800km, hai gia đình luôn đồng hành, kết nối để tình chị em ngày một thắm thiết.

Olivia Coogle và Emaline Ricketts chụp cùng nhau vào năm 2009 (Ảnh: People).
Thường ngày, họ gọi video để cùng xem chương trình truyền hình, tô màu, sáng tác những câu chuyện nhỏ hay tổ chức những "bữa tiệc trà trực tuyến". Mỗi năm, hai gia đình cố gắng gặp nhau một hoặc hai lần.
Hiện Olivia học năm ba ngành thiết kế đồ họa tại Đại học Murray State (bang Kentucky). Trong khi đó, Emaline theo học ngành Văn học Anh và Nghiên cứu châu Á tại Occidental College. Cả hai đều yêu âm nhạc, hội họa và đều có một người chị gái nuôi người Trung Quốc.
Bà Draper cho biết, trước đây, khi làm hồ sơ nhận nuôi, bà từng đánh dấu vào mục "sẵn sàng nhận trẻ sinh đôi". Và điều trùng hợp đã xảy ra, gia đình bà thật sự đã có hai đứa con sinh đôi.
Còn bà Stacey Coogle tâm sự, điều quý giá nhất là con gái bà từ nhỏ đã lớn lên với nhận thức rằng hai gia đình luôn gắn bó nhờ mối liên kết đặc biệt giữa hai chị em sinh đôi. "Chính các con đã biến chúng tôi thành một gia đình", bà xúc động nói.





